Bếp ăn nghĩa tình mùa dich

VTV9Cập nhật 15:08 ngày 24/09/2021

VTV.vn - Thành phố Cần Thơ đang có 1 bếp ăn vẫn đỏ lửa mỗi ngày để có được bữa cơm nóng, ngon cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bếp ăn dã chiến được lập nên gần 2 tháng nay, nằm ngay phía sau uỷ ban nhân dân phường Long Tuyền. Bếp của má Mai đơn sơ, vậy mà mỗi ngày lại phục vụ trên 200 suất cơm cho lực lượng trực chốt, cán bộ, nhân viên phường làm nhiệm vụ chống dịch.

Chẳng ai yêu cầu cô phải làm công việc này nhưng đối với cô Mai được góp sức cho công tác phòng chống dịch ở địa phương là niềm vinh dự lớn lao. Và khi làm điều tốt, cô Mai không đi 1 mình.

Giờ đây, khi bếp ăn đã được nhiều người biết đến cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cô Mai chẳng còn phải lo chuyện nguyên liệu. Ngày hai bữa ăn, món thay đổi liên tục, vậy mà người phụ nữ này vẫn chưa thôi trăn trở.

Cô Mai lập bếp, yêu công việc này bằng cả trái tim như thế. Dẫu biết, dịch bệnh nguy hiểm, tuổi cao nguy cơ càng cao nhưng khi nghĩ đến ngoài kia những anh em, con cháu còn dầm mưa dãi nắng để chống dịch, cô Mai càng muốn cống hiến sức mình nhiều hơn nữa, "tuổi cao chí càng cao" đúng như lời Bác đã dạy./.

--

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.