Bức xúc ô nhiễm từ vỏ sò, vỏ ốc phế thải

Trâm Anh - Anh Dũng (VTV9)Cập nhật 09:39 ngày 25/05/2020

VTV.vn - Vô cớ phải hứng chịu mùi hôi nồng nặc từ vỏ sò, vỏ ốc phế thải, hàng trăm người dân ở xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa rất bức xúc.

Dọc hai bên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông, có thể dễ dàng bắt gặp hàng ngàn bao tải. Dưới cái nắng gay gắt, nhiều bao tải đã bị bục, lộ ra là những vỏ sò, vỏ ốc phế thải. Người dân cho biết, chỉ cần một cơn mưa, thì đây chính là một ổ ruồi nhặng và dòi sinh sôi, cực kỳ ô nhiễm. Còn khi trời nắng và có gió, thì những khu dân cư phía dưới, hầu như chẳng nhà nào dám mở cửa. Không chỉ gây ra mùi hôi nhức óc, mà các đối tượng đổ trộm vỏ sò, vỏ ốc còn ngang nhiên đổ ra đến tận mép đường. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Lo sợ, đã không ít lần người dân phải ủi những bao tải này xuống vệ đường. Thời gian lâu, bồi lấp cả một khu vực. 

Theo người dân, đối tượng thường chọn đổ trộm vào lúc đêm khuya hoặc gần sáng. Từng nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng tình hình cũng không được cải thiện, quá bức xúc, người dân đã tổ chức vây bắt, thế nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Xử lý kiên quyết, nhanh chóng và một chế tài đủ sức răn đe là điều mà nhiều người dân hy vọng chính quyền địa phương có thể làm ngay lúc này để trả lại môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.