Bức xúc vì tuyến đường bê tông bỗng dưng bị đập phá

Trần Quyết (VTV9)Cập nhật 15:09 ngày 05/02/2020

VTV.vn - Các hộ dân sống ở đường 12F, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM bỗng nhiên bị 1 hộ dân từ nơi khác tới đập phá tuyến đường bê tông trước nhà để xây dựng tường rào.

Đối với bà Lê Thị Thủy, từ trước đến nay chưa cái Tết nào bà cảm thấy buồn như Tết Canh Tý 2020 năm nay. Bà và gia đình đang hết sức bức xúc vì con đường bê tông trước nhà bỗng dưng bị nhiều người lạ mặt đem xe cuốc tới đào bới, đập phá không chừa một tấc nào để đi lại.

Nhiều người cao tuổi sinh sống ở đây cho biết, từ những năm 1955 con đường này đã hình thành rồi. Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho các hộ dân từ năm 2005 đến 2009 đều thể hiện đường đất 12F có lộ giới 6m. Mặt khác, theo các hộ dân, tại thời điểm cuối năm 2018, sau khi xin phép và đã được chính quyền phường Long Thạnh Mỹ hỗ trợ đá nền hạ, người dân góp kinh phí đổ bê tông.

Bà Nguyễn Thị Luyến, người dân ở đây bức xúc: "Không biết ở bên này mua bán như thế nào, mình chỉ biết là ông Phan Hồng Phi về đây nhận là chủ đất của mình và nói đất của mình lên tới trên này, nên họ thuê người và xe về để họ cắt. Mà cũng không hiểu tại sao đã tranh chấp từ 2018 mà đến giờ họ vẫn được cấy phép xây dựng. Giờ họ phá để xây dựng đây."

Vụ việc không chỉ gây khó khăn và mất an toàn khi đi lại của các hộ dân tại đường 12F mà còn khiến rất nhiều người biết đến lịch sử của con đường phải bức xúc. Các hộ dân nơi đây đã nhiều lần gửi đơn lên chính quyền các cấp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Người dân bức xúc vì đường dân sinh biến thành “đại lộ” Người dân bức xúc vì đường dân sinh biến thành “đại lộ”

VTV.vn - Dù có biển cấm đi ngược chiều nhưng rất nhiều người vẫn ngang nhiên chạy xe vào con đường dân sinh ở khu phố 6, Biên Hòa, Đồng Nai gây mất ATGT và an ninh tại khu phố này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.