Chuyện học ở trường mầm non Thổ Châu

Quốc Minh, Nhật DiCập nhật 16:38 ngày 06/05/2019

VTV.vn - Đảo Thổ Chu (Kiên Giang) hiện nay điều kiện vật chất đã khá hơn 10 năm về trước, nhưng việc học hành của con trẻ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Chuyện học ở trường mầm non Thổ Chu

Thổ Chu là hòn đảo có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh, nhưng hòn đảo này lại nằm cách đất liền đến hơn 220km và cách đảo Phú Quốc khoảng 100km. Vì vậy, nơi này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, điển hình là tại trường mầm non Thổ Châu, qua lời kể của những giáo viên trẻ tình nguyện gieo chữ nơi đảo xa.

Mặc dù bây giờ ngôi trường nhỏ giờ đã được sửa sang lại khang trang hơn, lớp học có nhiều đồ chơi, đồ dùng và trang thiết bị nhưng nếu không có tất cả những thứ ấy thì những cô trò ở đảo vẫn quyết tâm với trường lớp. Trên đảo Thổ Chu, con trẻ thường chỉ được học đến hết lớp 9, may mắn hơn thì các em còn được học thêm chương trình trung học phổ thông ngay tại đảo.

Đều đặn mỗi ngày, những lớp học vẫn sáng bừng tinh thần vượt khó. Các em đi học để cha mẹ yên tâm bám biển. Các cô vẫn dạy, để hòn đảo tiền tiêu vững bước chuyển mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.