Cụ ông y sỹ hết lòng vì bệnh nhân nghèo

Kim Lâm - Xuân Hoàng (VTV9)Cập nhật 09:25 ngày 02/10/2019

VTV.vn - Cụ ông y sĩ Lê Văn Hả, tên thường gọi là ông Sáu Hả, trong nhiều năm qua đã bỏ tiền túi lo từng miếng ăn, viên thuốc giúp người bệnh, người già neo đơn trong cơn hoạn nạn.

Trên 2 công đất hương hỏa, ông Lê Văn Hả (ở tại ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) đã xây 28 căn phòng làm nơi cưu mang người già neo đơn, bệnh tật. Không nề hà vất vả, y sĩ U70 này vẫn ngày ngày hết lòng chăm sóc người dưng, không ruột thịt. Với ông, còn khỏe chừng nào thì lo chừng ấy.

Không con cái, người thân, vợ chồng bà Đinh Thị Hồng Loan ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang may mắn tìm được nơi nương tựa tuổi xế chiều. Ở đây, người nhỏ nhất cũng hơn 40, lớn nhất là hơn 90 tuổi cùng sống quây quần như đại gia đình.

Dốc hết số tiền khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng từ việc khám bệnh, tiêm thuốc thuê, y sĩ U70 lo toàn bộ chi phí sinh hoạt cho hơn 20 người. Là chỗ dựa tinh thần cho những mảnh đời bất hạnh, bệnh tật bị người thân ruồng bỏ cũng chính là niềm vui mỗi ngày của ông Sáu Hả. 

Ông Sáu Hả tâm sự: "Tôi tự nguyện chứ không cần người ta cảm ơn tôi. Tôi cũng không cần ai trả ơn tôi, giúp đời đừng đợi trả ơn".


Cụ ông 30 năm tự nguyện vớt rác bảo vệ môi trường Cụ ông 30 năm tự nguyện vớt rác bảo vệ môi trường

VTV.vn - Mỗi sáng, ông Đỗ Sáng Luyện (83 tuổi) tại Ba Đình, Hà Nội, đều đặn chuẩn bị đồ nghề ra hồ Hữu Tiệp ở phường Ngọc Hà để vớt rác, làm sạch môi trường.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.