ĐBSCL: Người dân vùng đầu nguồn ngóng lũ

Đặng Công, Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 12:55 ngày 21/07/2020

VTV.vn - Sau nhiều tháng bị hạn hán, xâm nhập mặn, nông dân Đồng bằng sông Cửu Long đang mong chờ một mùa lũ đẹp để đón phù sa và tích trữ nước ngọt.

Gần đến cuối tháng 7 dương lịch nhưng mực nước trên các sông đầu nguồn vẫn còn rất thấp. Nông dân đang rất trông đợi lũ về. Hằng năm, khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp thường đón lũ sớm từ sông Mê Kông. Mùng 5 tháng 5 âm lịch nước đã tràn vào đồng. Giờ đã gần đến tháng 6 âm lịch nhưng nước vẫn chưa tràn đến bờ sông. Người giăng câu, găng lưới chỉ hoạt động cầm chừng.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Đồng Tháp, mực nước sông Tiền đo được cao nhất tại Tân Châu ngày 19/7 vừa qua là 1,21 mét, tại Hồng Ngự là 1,10 mét. Mực nước này thấp hơn từ 0,7 đến 0,8 mét so với trung bình nhiều năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.