Dụng cụ đánh bắt nằm bờ

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 11:04 ngày 19/08/2019

VTV.vn - Hàng trăm lọp cá phải nằm bờ, nhiều người dân ở vùng đầu nguồn An Phú, An Giang cho rằng năm nay cuộc sống phụ thuộc vào con nước quá bấp bênh.

Theo quy luật tự nhiên, mùa này lẽ ra ở đồng bằng sông Cửu Long đã là mùa nước nổi, người dân vùng đầu nguồn đã vào mùa khai thác nhiều loại cá tôm. Thế nhưng đã qua rằm tháng 7 âm lịch, nước sông ở vùng đầu nguồn vẫn còn lớn ròng, nghĩa là những cánh đồng xả lũ vẫn cạn khô, dụng cụ khai thác thủy sản vì vậy vẫn còn nằm bờ. Mỏi mòn trông đợi nước về từ hơn một tháng rưỡi nay, nhiều người đã chuyển từ hy vọng sang thất vọng.

Người dân xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang cho biết, thông thường từ tháng 6 âm lịch hàng năm, đợt lũ đã ngập sâu nhưng thời điểm bây giờ vẫn um tùm cỏ dại, cuộc sống phụ thuộc vào con nước quá bấp bênh. Hiện nay, các dụng cụ đánh bắt như hàng trăm cái lọp cá nằm bờ, còn ghe xuồng thì đứng nhìn con sông.

Không làm gì được cũng đang là tình trạng chung của người dân vùng đầu nguồn, những người sống nhờ nguồn lợi thủy sản mùa nước nổi. Sức tiêu thụ nhiều loại dụng cụ, phương tiện liên quan cũng không mấy khả quan. Ngư cụ nằm bờ, khó khăn chồng chất, nhưng bà con có nóng ruột thế nào thì cũng chỉ có thể ngóng chờ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.