Hàng nghìn hộ dân ở ĐBSCL ngóng lũ về

Đặng Công - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 09:51 ngày 06/08/2019

VTV.vn - Đối với người dân ĐBSCL, lũ là "tài sản quý" mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này, đem về nguồn lợi cá tôm, phù sa bồi đắp cho những cánh đồng lúa.

Nhiều ngư cụ đã được ông Nguyễn Hòa Hợp (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) chuẩn bị sẵn từ hơn 1 tháng trước. Hiện nay, ông phải cất lại dưới sàn nhà bởi các cánh đồng vẫn đang cạn khô, đã sang tháng 7 Âm lịch nhưng lũ vẫn chưa về.

Năm 2019, đỉnh lũ có thể sẽ không đạt đến mức của năm 2018 bởi hiện nay mực nước ở vùng đầu nguồn đang rất thấp. Khảo sát trên sông Hậu vào ngày 4/8, mực nước tại trạm Tân Châu chỉ ở mức 1,7m. So với năm lũ nhỏ 2015, mực nước này thấp hơn đến 80cm. Theo Thạc sỹ Kỷ Quang Vinh, chuyên gia nghiên cứu khí hậu, với lượng nước ở vùng thượng nguồn sông Mekong, rất có thể năm 2019 lũ ở ĐBSCL sẽ rất thấp, thậm chí không có lũ.

Đón nhận thông tin này, nhiều nông dân ở vùng đầu nguồn cảm thấy buồn lòng, thậm chí lo lắng. Nguyên nhân là do khi có lũ, hàng nghìn hộ dân sẽ có thêm thu nhập từ cá tôm, vụ Đông Xuân năm nay các cánh đồng sẽ được mùa vì phù sa bồi đắp.

Hàng năm, lũ mang về cho người dân miền dân miền Tây nhiều sản vật tự nhiên. Nếu không có lũ, người dân đồng bằng phải chật vật tìm sinh kế trong thời điểm nông nhàn. Việc sản xuất vụ Đông Xuân tới cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Về lâu dài, nguy cơ xâm nhập mặn sẽ tăng cao vào mùa khô năm 2020 nếu không có lũ.

Năm 2019, lũ thấp ở ĐBSCL Năm 2019, lũ thấp ở ĐBSCL

VTV.vn - Hàng năm, vào cuối tháng 7 ở ĐBSCL bắt đầu có lũ đầu mùa, nhưng năm nay tại đây không có nước về.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.