Hiến máu cứu người – nghĩa cử cao đẹp mùa dịch bệnh

Anh Đào (VTV9)Cập nhật 11:04 ngày 12/02/2020

VTV.vn - Những ngày qua, nhiều cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước đã đến Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ để hiến những giọt máu nghĩa tình.

Chưa một lần hiến máu và cũng rất sợ phải đến bệnh viện nhưng khi biết thông tin các bệnh viện đang thiếu máu cứu người, chị Nguyễn Thị Tú Quyên, giáo viên của một trường mầm non đã không ngại chạy từ Hậu Giang lên Cần Thơ để hiến máu. Nhiều người còn e ngại tụ tập đông người vì dịch corona thế nhưng khi đến đây thì hoàn toàn yên tâm.

Tích cực trong việc vận động hiến máu đợt này phải kể đến các cán bộ y tế tại Cần Thơ. Trong đó, từ ngày 10 đến ngày 13/2, mỗi khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ có ít nhất 5% trong tổng số công chức, viên chức, người lao động tham gia hiến máu. Riêng Bệnh viện Đa khoa Trung ương, sau 3 ngày phát động đã có khoảng 200 người đăng ký tham gia.

Tuy nhiên, theo Bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ, phong trào hiến máu vẫn chưa lan rộng tại các tỉnh khác ở ĐBSCL. Vì vậy "một giọt máu đào gởi trao hy vọng", Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ kêu gọi người dân chung tay giúp kho dự trữ máu được dồi dào trở lại. Bệnh viện sẽ luôn có lực lượng trực tiếp nhận máu 24/24 giờ với đầy đủ khẩu trang và nước rửa tay hỗ trợ phòng dịch corona cho người đến hiến máu./.

Tích cực hiến máu cứu người giữa dịch bệnh nCoV Tích cực hiến máu cứu người giữa dịch bệnh nCoV

VTV.vn - Hưởng ứng việc kêu gọi người dân hiến máu cứu người, trong 2 ngày qua, tại Bệnh viện Truyền máu huyết học (TP.HCM), khá đông người dân đã đến đăng ký hiến máu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.