Lay lắt làng nghề lưỡi câu

Diệp Phong (VTV9)Cập nhật 09:46 ngày 29/08/2019

VTV.vn - Hoạt động sản xuất của làng nghề lưỡi câu Mỹ Hoà, An Giang đã không còn sôi động như trước do con nước không về.

Làng nghề lưỡi câu Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã hoạt động gần 50 năm. Mỗi mùa nước nổi tràn đồng, nơi đây cung cấp hàng triệu sản phẩm các loại cho những người sống nghề hạ bạc. Thế nhưng, thời điểm này đi từ đầu đến cuối xóm, không khí sản xuất rất trầm lắng. Hơn 60 cơ sở sản xuất quy mô lớn, nay chỉ còn chưa đầy 10 đầu ngón tay. Hàng trăm công nhân gia công giờ cũng chỉ làm lay lắt cho đỡ nhớ nghề.

Thời làng nghề ăn nên làm ra, cơ sở này từng sản xuất hàng trăm ngàn lưỡi câu mỗi ngày. Nhưng nay vắng lặng, không một âm thanh cắt thép, dập đuôi câu. Máy móc lâu ngày không hoạt động đóng đầy bụi bặm, mạng nhện.  

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.