Mang trăng rằm về xóm núi

Lan Anh (VTV9)Cập nhật 11:43 ngày 13/09/2019

VTV.vn - Chưa từng nếm bánh trung thu, chưa được xách lồng đèn mừng trăng rằm. Đó từng là câu chuyện buồn của trẻ em Khmer nghèo miệt Bảy Núi, An Giang. Nhưng giờ mọi thứ đã khác.

Nụ cười ngây thơ… Ánh mắt trong trẻo đến ngơ ngác… Các em nhỏ chắc vẫn chưa hiểu, hôm nay, chùa Sà Lôn – Tri Tôn sao mà đông vui quá. Riêng các bé lớn hơn một chút thì đã nôn nao chờ đến ngày này cả tháng nay.

Có lẽ, đây cũng là một ngày thật đặc biệt với những nhà tạo mẫu trẻ này. Một ngày không thu nhập, nhưng phải phục vụ tận tình cho hơn 200 vị khách nhí. Gần 60 trẻ mẫu giáo và 150 học sinh tiểu học. Lâu lắm rồi, bà con Khmer nghèo ở Lương Phi mới có một ngày vui như hội. Phấn khởi xen lẫn chút ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên trong đời các em tạo dáng trước ống kính. Cũng có chút bất ngờ, vì không nghĩ mình được tặng những bức ảnh chân dung in đẹp và nhanh đến như vậy.

Vui Trung thu, mỗi bé còn được nhận quà, gồm dụng cụ học tập, balo, lồng đèn, bánh và sữa. Đơn sơ thôi nhưng đó sẽ là ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, là điều kiện để các bé đủ đầy khi bước vào năm học mới. Bên cạnh việc tổ chức những mùa trăng tràn ngập tiếng cười, từ năm 2019 này "Quỹ trăng rằm" sẽ kết nối kêu gọi tài trợ thêm nhiều suất học bổng. Mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho nhóm trẻ em Khmer nghèo hiếu học. Để mỗi năm, tháng 8 về, mùa trăng không chỉ là mùa vui mà còn là mùa lấp lánh bao ước mơ đổi đời./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.