Máy trợ thở của cha

Đức Đệ, Hữu Phương (VTV9)Cập nhật 08:32 ngày 20/07/2020

VTV.vn - Chỉ bằng một mô tơ điện, một bộ hơi làm bằng ống nhựa, một niềng xe đạp và ống dẫn khí, một nông dân nghèo ở tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo ra chiếc máy trợ thở có 1 không 2.

Sự kỳ diệu đã đến với anh Trần Trung Thiên Hoàng. Teo cơ, không tự thở được, và gia đình cũng không đủ tiền để mua máy trợ thở. Tuy nhiên, anh đã nhận được một món quà đặc biệt từ chính cha mình. Kể từ ngày con trai bị bệnh, đất nông nghiệp bán đi để trang trải nợ nần, ông Trần Trung Hiếu phải đi làm công nhân ở các dự án điện mặt trời, cách nhà hơn 30 km. Mỗi khi trở về nhà, ông lại dành hết thời gian ở bên con, cẩn thận kiểm tra và cải thiện dần tính năng của máy trợ thở. Tình yêu thương của cha, của cả gia đình dành cho anh Hoàng như đã được đền đáp. 5 năm qua, sức khỏe của anh vẫn ổn định và không hề yếu đi như những người từng mắc bệnh tương tự. Càng thương cảm cho anh Hoàng, nhiều người càng khâm phục người cha nông dân.

Anh Hoàng tâm sự, đã không còn cảm giác tiêu cực như thời gian đầu mắc bệnh, vì anh hiểu rằng, từng hơi thở mà anh đang có được luôn đong đầy những hy vọng của cha. Mỗi ngày được sống, anh thầm cảm ơn chiếc máy làm từ những vật dụng tưởng như giản đơn này. Chiếc máy như một phép màu, và chính cha anh là người đã tạo ra phép màu ấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.