Người đưa đò Cồn Sơn

Anh Đào, Xuân Hoàng (VTV9)Cập nhật 10:38 ngày 10/11/2019

VTV.vn - Câu chuyện về người phụ nữ dành gần nửa đời để đưa đò miễn phí con em người dân Cồn Sơn, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ được đến trường.

Ai cũng dành tặng cho chị Bé, người phụ nữ đưa đòCồn Sơn những lời biết ơn từ tận đáy lòng nhưng đối với chị Bé, đó là chuyện chị phải làm. Không phải vì bất cứ lợi ích gì mà đơn giản chỉ vì cái nghĩa cái tình và tâm nguyện không để bất cứ đứa trẻ nào phải nghỉ học chỉ vì đò ngang cách trở.

Cái tuổi thơ vất vả đã tôi rèn nên một người phụ nữ rắn rỏi, nhưng cũng rất yếu mềm. Chị cho biết làm nghề đưa đò chính là cái duyên và giờ là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Mặc dù vậy, một ngày chị phải dành ra hơn 4 chuyến miễn phí chở đầy học sinh qua lại. Đó là chưa kể những chuyến chở người bệnh, người nghèo, người già neo đơn qua lại mà không lấy một đồng nào.

Cuộc sống mưu sinh, một thân 1 mình, là phụ nữ đôi khi chị Bé cũng gặp không ít thiệt thòi. Có những lúc, muốn bỏ nghề lên bờ kiếm việc khác nhưng rồi thấy cảnh bà con Cồn Sơn vất vả, chị Bé lại lên tàu tiếp tục cái duyên nợ với sông nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.