Những chàng trai có đôi tay khéo ở An Giang

Lan Anh (VTV9)Cập nhật 11:01 ngày 12/08/2020

VTV.vn - Ở An Giang có những chàng trai có đôi tay khéo, làm ra những tác phẩm nghệ thuật cổng cưới từ hoa lá, rau củ mộc mạc miền quê.

Nông sản kết hợp với cây nhà lá vườn vẫn có thể tạo thành một chiếc cổng cưới hết sức độc đáo. Ở An Giang có một biệt đội chuyên đi làm cổng cưới rồng phụng như thế. Những chàng trai trong đội thi công cổng cưới cho biết: bất kể thời điểm nào trong năm, gia chủ chỉ cần trình bày ý tưởng, khả năng chi tiêu, thì sẽ có ngay một chiếc cổng cưới mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Đội làm cổng của anh Ngọt có tất cả 7 người, tuổi từ 24 - 33. Ngày thường các anh làm nhiều ngành nghề mưu sinh khác nhau, chỉ khi có đám cưới thì mới tụ họp lại. Khi bắt tay thi công mỗi người sẽ phụ trách một khâu, tùy vào sở trường. Như anh Út thì đang dùng tỏi trồng răng cho rồng, anh Ngọt thì tạo vảy cho rồng lớn, Tân thì đang hoàn thành rồng nhỏ, anh Phương thì đang làm đuôi phụng...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.