Những nông dân đăng ký hiến tạng

Linh Thoa, Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 09:04 ngày 24/05/2020

VTV.vn - Tại sao mình không hy sinh cái không thể giữ lại được để cho người khác. Đó là suy nghĩ rất đáng quý của nhiều người hiện nay.

Là một trong những người tiên phong trong phong trào tự nguyện đăng ký hiến xác, hiến tạng sau khi qua đời ở phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh vào năm 2005. Ông Trần Trang năm nay đã 80 tuổi. Vào thời điểm ấy, với nhiều người, việc hiến một phần thi thể sau khi qua đời vẫn còn là điều khó chấp nhận. Kể cả đối với ông, phải mất hơn 1 năm thuyết phục thì vợ, con ông mới đồng  ý.  Điều đặc biệt hơn nữa là sau khi đồng ý cho ông đăng ký hiến xác thì 2 trong số 4 người con của ông cũng đăng ký làm theo. Là người từng phản đối ba mình, giờ đây chị Châu cũng là một trong số những tình nguyện viên ấy.

Tính đến nay, số lượng người đăng ký hiến xác, hiến tạng tại phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh đã có 20 tình nguyện viên tham gia. Trong số ấy, có 2 người đã hiến thận và hiến gan, giúp cho người bệnh có cơ hội được chữa trị, kéo dài sự sống. Dù chỉ là những người dân chân chất, thế nhưng, những việc họ đang làm khiến cho chúng ta phải cảm phục. Bởi đây không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn giúp nối dài sự sống cho những người bệnh, góp phần lan tỏa tình yêu thương trong cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.