Sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác vì những mâu thuẫn nhỏ

VTV9Cập nhật 20:57 ngày 20/02/2020

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra 5 vụ giết người mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ.

Ngày 22/1, sau một lần va chạm giao thông nhẹ, Nguyễn Phước Giang (sinh năm 1982) và Trương Bảo Giang (sinh năm 1997, cùng cư trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó 1 tuần, Trương Bảo Giang dùng dao bấm đâm liên tiếp vào người Nguyễn Phước Giang làm nạn nhân tử vong. Vì cứu nạn nhân, anh Trần Ngọc Toàn cũng bị đối tượng đâm một nhát vào bụng.

Bẩy nhát dao oan nghiệt của Trương Bảo Giang đã tước đi một mạng sống và giết chết hạnh phúc của một gia đình. Gia cảnh vốn khó khăn, Nguyễn Phước Giang mất đi, để lại mẹ già, hai đứa con thơ và gánh nặng mưu sinh cho người vợ trẻ.

Những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt có thể giải quyết bằng cách thỏa thuận, nhẫn nhịn, nhưng các đối tượng đã hung hăng, tìm đến bạo lực để rồi rơi vào hoàn cảnh người mất mạng, kẻ tù tội và để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Cái giá phải trả cho những nóng giận tức thời là một bản án nghiêm trị của pháp luật và quan trọng hơn cả là nỗi đau, sự mất mát của những người ở lại. Đây sẽ luôn là một bài học cảnh tỉnh cho những ai còn có thái độ ứng xử nóng vội, thiếu kiềm chề bản thân khi giải quyết mâu thuẫn trong sinh hoạt ngày thường.


Mâu thuẫn trong tiệc cưới, đâm 2 người thương vong Mâu thuẫn trong tiệc cưới, đâm 2 người thương vong

VTV.vn - Hồ Văn Tâm rút dao bấm trong người đâm một nhát trúng vào vùng bụng của Trần Tùng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.