Thu hồi đất xây chợ nhưng lại cấp đất cho người khác

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 13:58 ngày 13/12/2019

VTV.vn - Người bị thu hồi đất phải tha hương tìm nơi khác sinh sống, còn mảnh đất bị thu hồi lại được chính quyền địa phương cấp cho người khác. Sự việc ghi nhận tại Cần Thơ.

Bà Nguyễn Thị Hạnh ở thị trấn Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, năm 1983, Uỷ ban nhân dân phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ có thu hồi phần đất của gia đình ở số 159, khu vực 1, đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ với mục đích là để xây dựng chợ Tầm Vu. Để có chỗ cho gia đình 7 người sinh sống, cha bà Hạnh phải vay mượn tiền mua một mảnh đất ở thị trấn Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu. Điều mà cả gia đình không ngờ tới là sau khi bị thu hồi, năm 1989, Ủy ban nhân dân phường Hưng Lợi lại giao cho một người tên Nguyễn Văn Tui. Hiện ông Tui đã giao lại đất cho một người con cất nhà sinh sống.

Bà Hạnh cho biết, từ năm 2000, cha bà đã nhiều lần khiếu nại, yêu cầu Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ cấp lại phần đất đã bị thu hồi. Do tuổi cao, sức yếu nên bà được cha uỷ quyền đòi lại đất. Dù đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại nhưng đến nay bà vẫn chưa nhận được câu trả lời thoả đáng. Sau khi nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Hạnh, các phóng viên VTV đã liên hệ với Ủy ban nhân dân Phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Đại diện Ủy ban phường Hưng Lợi cho biết sự việc đã xảy ra khá lâu nên cần thời gian để xác minh. Trong tuần tới, Ủy ban nhân dân phường Hưng Lợi sẽ mời bà Nguyễn Thị Hạnh đến trụ sở để làm rõ những phản ánh của bà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.