TP.HCM: Chống ngập chỗ này, ngập chỗ khác

Thùy Nhung (VTV9)Cập nhật 12:29 ngày 29/05/2020

VTV.vn - Mới chỉ đầu mùa mưa nhưng TP.HCM đã xảy ra vài trận ngập ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Những nơi vốn có địa hình cao giờ lại trở thành rốn ngập mới.

Từ cuối tháng 4 đến nay, đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, TP.HCM, cứ mưa kéo dài khoảng 30 phút là ngập. Gần đây nhất vào ngày 27/5, có đoạn ngập sâu trên nửa mét, khiến giao thông đi lại khó khăn, nhiều xe 2 bánh chết máy, nhà dân 2 bên bị nước tràn vào nhà.

Không chỉ quận 12, mà nhiều nơi có địa hình cao như quận 9, Gò Vấp, Thủ Đức, trước đây ít khi xảy ra ngập sâu thì hiện đã trở thành rốn ngập mới mỗi khi mưa kéo dài. Như các đường Lã Xuân Oai, Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng , Phan Huy Ích…là nỗi ám ảnh của người dân mỗi giờ tan tầm gặp mưa.

Ở đoạn đường Phạm Văn Đồng nơi xảy ra ngập nặng những năm trước, các miệng cống thoát nước hầu như đều có rác. Có chỗ còn bị bít bằng gạch. Theo các chuyên gia, muốn chống ngập thì phải có chỗ cho nước thoát. Mà hiện nay, với sự đô thị hoá nhanh chóng, lại không có quỹ đất để điều tiết nước thì việc chống ngập vẫn cứ loanh quanh.

Mới đây, TP.HCM cho biết sẽ khánh thành công trình chống ngập 10 ngàn tỷ vào tháng 10 năm nay. Dù là dự án chống ngập do triều, nhưng đây được xem là bước đi quan trọng để giải quyết tình trạng ngập do các nguyên nhân khác.

Từ quý 3 năm nay cho đến hết năm sau, TP.HCM sẽ tập trung thực hiện các dự án chống ngập do mưa. Khi kết hợp hàng loạt các giải pháp này thì mới hy vọng giải được bài toán chống chỗ này, ngập chỗ khác xảy ra nhiều năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.