Xóm ngụ cư ở TP.HCM đón Tết

Nguyễn Hà (VTV9)Cập nhật 16:23 ngày 20/01/2020

VTV.vn - Khác với không khí hối hả ngoài đô thị, những ngày cuối năm ở một xóm ngụ cư TP.HCM vẫn bình lặng như ngày thường, thậm chí còn nhiều lo toan hơn về một năm mới sắp đến.

Những ngày cuối năm ở xóm Củi, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM vắng hoe. Nơi đây có khoảng 100 căn nhà trọ được thuê với giá từ vài trăm đến hơn 1 triệu đồng/tháng, bởi hầu hết người lao động nghèo từ nhiều miền quê đến TP.HCM mưu sinh.

Nhịp mưu sinh ngày Tết, họ đã dành cho phố thị. Ở lại xóm chỉ còn lại người già, trẻ em những người bệnh tật không có khả năng lao động. Như cô Dung, 62 tuổi – quê Cần Thơ, cô theo gia đình 2 người con gái lên đây để chăm cháu, chăm người bệnh và làm việc nhà. Các con cô làm mướn, thợ hồ, ngày ngày sớm đi tối mới về.

Không phải đi ra ngoài mưu sinh, anh Hải quê ở Thanh Hóa rất cũng rất chật vật cho những ngày cuối năm. Vợ anh làm tạp vụ bên ngoài, anh ở nhà trọ mở tiệm cắt tóc gội đầu. Tiệm của anh cũng vắng vẻ, cũng chỉ phục vụ chủ yếu cư dân ở xóm, với thu nhập từ 150.000 đến 200.000 đồng mỗi ngày. Tết này anh không dư dả gì nên vì thế không như mọi người mà háo hức mong được về quê đón Tết cùng gia đình.

Theo người dân xóm ngụ cư này, ở đây mỗi người mỗi cảnh, phức tạp có, xung đột có. Tết của họ khác xa hoàn toàn với cảnh rực rỡ sắc màu, nhưng ước vọng ngày Tết vẫn len lỏi đâu đó mỗi góc trọ nghèo, dưới những căn nhà tạm, mái lá, mái tôn xen kẽ. Dù chỉ là một ít bánh kẹo trên bàn thờ ông bà hay vài cây phát lộc, cành vàng, lá ngọc, Tết đến vẫn đơn sơ như thế dù cuộc sống mưu sinh không ngừng tất bật./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.