Xôn xao ngày về của người phụ nữ mất tích suốt 22 năm

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 11:20 ngày 06/07/2019

VTV.vn - Sau 22 năm mất tích và lưu lạc nơi xứ người, chị Nguyễn Kim Hon đã may mắn trở về với gia đình ở xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Từ ngày 4/7 đến nay, người dân ở địa phương vẫn chưa hết xôn xao vì câu chuyện của chị Nguyễn Kim Hon quá ly kỳ và có nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp. Còn với những người thân trong gia đình, đây thật sự là một niềm vui khó diễn tả. Bởi lâu nay, ai cũng nghĩ là chị Hon đã chết.

Từ năm 1997 đến nay, bà Hến mới gặp lại con gái của mình. Trước đó, vì quá vui và bất ngờ, người mẹ 83 tuổi đã ngất xỉu, bị thương ở đầu. Bà Hến xúc động: "Mẹ con tui sum họp, ngày hôm nay, ngày tui chết tui gặp được con tui. Tui rất cám ơn. Hạnh phúc rồi, chiều nay nấu nồi cháo hai mẹ con ăn cũng được. Hông còn ham tiền ham bạc gì hết. Gặp người con là hạnh phúc dữ dằn."

Ngày chị Hon trở về, hàng trăm người dân trong xóm đến chia vui, thăm hỏi. Dù chị Hon chưa thể nhớ hết mặt người quen và cũng chưa thể kể nhiều về chuyện của mình, nhưng chuyện chị trở về đã là điều khó tin.

Hiện vẫn còn nhiều bí ẩn quanh câu chuyện của chị Hon, như vì sao chị lại quên hết tiếng Việt? Cuộc sống của chị bên xứ người như thế nào? Có hay không tình trạng mua bán người hàng loạt? Bởi ở địa phương cũng còn trường hợp khác mất tích cùng thời gian với chị Hon và đến nay vẫn bặt tin./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.