FIFA World Cup™ 2018: Bỏ qua Chelsea, Arsenal chúc mừng "quân mình" giành cúp vàng như thật

H.M (dịch)Cập nhật 13:26 ngày 16/07/2018

Arsenal gửi lời chúc cho Giroud bằng cách liệt kê chặng đường từ một cầu thủ vô danh tới nhà vô địch FIFA World Cup™ 2018 của chân sút người Pháp. Tuy nhiên, The Gunners lại không nhắc tới Chelsea - đội bóng chủ quản hiện tại của Giroud.

VTV.vn - Arsenal đã gửi tới Giroud lời chúc mừng sau khi tiền đạo này giành World Cup cùng ĐT Pháp tuy nhiên lại vô tình "quên" mất Chelsea trong thông điệp đó.

Đoàn quân của HLV Didier Deschamps vừa có chiến thắng 4-2 trước Croatia trong trận chung kết FIFA World Cup™ 2018 để lần thứ hai trong lịch sử giành ngôi vô địch giải đấu lớn nhất hành tinh.

Giroud, gia nhập Chelsea hồi tháng 1/2018, đã không thể ghi được bất cứ bàn thắng nào ở giải đấu tổ chức tại Nga, tuy nhiên, tiền đạo này vẫn được HLV Didier Deschamps tin tưởng sử dụng trong suốt cả giải đấu.

FIFA World Cup™ 2018: Bỏ qua Chelsea, Arsenal chúc mừng quân mình giành cúp vàng như thật - Ảnh 1.

Arsenal gửi lời chúc mừng tới cựu ngôi sao CLB - Olivier Giroud và "quên" Chelsea.

Trước khi chuyển tới khoác áo CLB chủ sân Stamford Bridge, Giroud đã có 6 năm thi đấu cho Arsenal và vẫn nhận được cảm tình của đội bóng cũ dù cho đã rời đi.

Và ngay sau chiến thắng của ĐT Pháp, Arsenal đã phát đi lời chúc mừng cho cựu ngôi sao của CLB. Trong lời chúc mừng này, Arsenal liệt kê lại hành trình của Giroud từ cầu thủ đội dự bị của Grenoble – CLB đang chơi ở giải hạng 5 của Pháp, tới nhà vô địch World Cup 2018.

Không khó để nhận ra rằng, Arsenal đã "bỏ qua" một điểm đến của Giroud trước khi trở thành nhà vô địch thế giới, đó chính là Chelsea – CLB mà hiện tại Giroud vẫn đang khoác áo.

Arsenal chia sẻ trên Twitter chính thức của CLB: "Từ Arsenal tới một cầu thủ quen mặt trong ĐT Pháp. Và giờ đây… một nhà vô địch World Cup! Anh đã có một hành trình tuyệt vời, Olivier – chúng tôi rất mừng vì điều đó".

Không khó để hiểu vì sao Arsenal lại làm như thế bởi lẽ Chelsea vẫn luôn là đối thủ lớn của The Gunners. Và việc "quên" cái tên này càng thể hiện rõ tính đối địch của Pháp dành cho CLB nhà giàu cùng thành phố.