World Cup 2022: Croatia không phải tên một đội bóng, đó là một hệ tư tưởng!

Thùy DươngCập nhật 02:00 ngày 10/12/2022

Croatia đang liên tiếp làm nên những điều phi thường tại World Cup

VTV.vn - Luôn bị đánh giá thấp, nhưng càng như thế, họ càng chơi hay. Croatia chẳng phải là "ngựa ô" nhưng cũng không được nhìn nhận như "ông lớn", đó là một hệ tư tưởng!

Khi đồng hồ trên sân đã không còn chạy, cả cầu trường lặng thinh, sức ép khủng khiếp từ màn penalty cân não bóp nghẹt từng nhịp thở, khiến bầu không khí trên sân như bị nén chặt tới mức đặc quánh… Đứng trước bóng là Marquinhos, anh hít một hơi thật sâu rồi bước lên dứt điểm về phía khung thành Croatia và… Vào!!!… Cột dọc.

Âm thanh chát chúa tạo nên từ quả bóng va chạm với khung thành, đặt dấu chấm hết cho Brazil ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sân Education City như "nổ tung" bởi tiếng hò reo ăn mừng chiến thắng của Croatia xen lẫn giọt nước mắt khóc than từ những chiếc bóng áo vàng đổ gục xuống mặt cỏ.

4-2 (pen) nghiêng về phía Croatia là tỷ số cuối cùng của trận đấu tứ kết đầu tiên tại World Cup 2022.

Điều đó cũng có nghĩa là giấc mơ World Cup, một lần nữa khép lại với Neymar và chắc chắn tới 99,99% sẽ không còn với Thiago Silva. Selecao đã chơi một trận đấu hay nhưng như vậy là chưa đủ, bởi đối thủ của họ, Croatia, thậm chí còn hay hơn.

World Cup 2022: Croatia không phải tên một đội bóng, đó là một hệ tư tưởng! - Ảnh 1.

Selecao luôn được đánh giá cao hơn Croatia, nhưng đội bóng caro đỏ trắng mới đang là những người làm nên điều kỳ diệu tại World Cup!

Có một sự thật là bước vào World Cup 2022, ngay cả khi đã trở thành Á quân tại World Cup 2018, khi nằm trong bảng đấu World Cup 2022 gồm Bỉ, Morocco, Canada, đội bóng trong quyền HLV Dalic cũng chưa khi nào được kính nể như một ứng viên vô địch!!!

Song càng bị đánh giá thấp, Croatia lại càng chơi hay.

Khoác lên mình chiếc áo đấu sọc đỏ trắng, những Perisic, Kovacic, Luka Modric… như bỗng hóa "mình đồng da sắt" với thể lực phi thường. Họ vừa chơi 120 phút trước Nhật Bản để giành vé đi tiếp, rồi lại tiếp tục lặp lại điều tương tự ở cuộc đọ sức với Brazil. Và, ở cả hai cuộc đọ sức kể trên, Croatia luôn là đội bị dẫn bàn trước, rồi bằng ý chí quật cường như không thể bẻ gãy, họ lại vùng lên để có bàn gỡ đúng lúc, trước khi tiễn đối thủ của mình về nước theo dõi World Cup.

Trước trận đấu, một ngôi sao của Croatia là Mateo Kovacic, có nói về việc vì sao Croatia – một quốc gia chỉ có khoảng 4 triệu dân, lại có thể gây dựng được một nền bóng đá đáng tự hào đến như vậy.

"Mọi người luôn hỏi đi hỏi lại chúng tôi một câu rằng: Tại sao một quốc gia nhỏ với dân số chỉ hơn 4 triệu lại có thể đi xa như thế trong thế giới bóng đá – Chúng tôi chiến đấu. Chiến đấu và luôn xích lại gần nhau. Điều khiến chúng tôi có thể tiếp tục chiến đấu là niềm vinh dự được chơi bóng cho ĐTQG. Croatia luôn đoàn kết và tôi nghĩ điều đó quá dễ thấy với tất cả mọi người, bởi nó đã được chứng minh trong nhiều năm qua. Thật vinh dự khi được thi đấu cho đội tuyển này và đại diện cho đất nước của mình. Đó chính xác là những gì chúng tôi đã đang làm ở World Cup lần này".

Mateo Kovacic

Cho đến nay, Kovacic cùng các đồng đội, đang chứng minh được điều đó không chỉ một mà là ở 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Trước đây, có mấy ai nghĩ rằng ở một sân chơi như World Cup, có quá nhiều lần chúng ta được chứng kiến một đội bóng "cửa dưới" làm nên bất ngờ trước "ông lớn"?

Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu từ Croatia…

Tinh thần chiến đấu ấy, không, nên chăng đã đến lúc để gọi là một "hệ tư tưởng"? Bởi mọi thứ như đã vượt qua khỏi ranh giới lãnh thổ của quốc gia có dân số 4 triệu người này rồi. Không tin ư? Dám cá đã nhiều hơn một lần cho chúng ta thấy "tư tưởng Croatia" từ Morocco, từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, từ Saudi Arabia... ở World Cup lần này!

World Cup 2022: Croatia không phải tên một đội bóng, đó là một hệ tư tưởng! - Ảnh 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!