1 tháng xa nhà chống dịch, y bác sĩ mong mỏi được ôm con cho thỏa nỗi lòng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/08/2020 09:11 GMT+7

VTV.vn - "Nếu được về nhà, việc đầu tiên mình làm sẽ là ôm 2 đứa con, ôm cho thỏa nỗi lòng của 1 tháng nay không được gần con".

Đó là chia sẻ của Điều dưỡng viên Trần Thị Như Nhân, Khoa hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Đã hơn 1 tháng từ ngày thành lập bệnh viện dã chiến Hòa Vang Đà Nẵng. Tại đây hàng trăm y bác sĩ và điều dưỡng - là cán bộ nhân viên của rất nhiều bệnh viện trên cả nước đã hết sức hết lòng chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19.

1 tháng xa nhà chống dịch, y bác sĩ mong mỏi được ôm con cho thỏa nỗi lòng - Ảnh 1.

Các bác sĩ chống dịch tại Đà Nẵng

Đến nay đã rất nhiều bệnh nhân đã được điều trị khỏi và được xuất viện về nhà. Tuy nhiên các y bác sĩ và điều dưỡng viên vẫn tiếp tục làm việc với cường độ rất cao để tiếp tục sứ mệnh của mình. Sau một tháng xa nhà chống dịch, những y bác sĩ có nhưng tâm tư, mong mỏi gì?

Đoàn y, bác sĩ Nghệ An 'chia lửa' cùng tâm dịch Đà Nẵng Đoàn y, bác sĩ Nghệ An "chia lửa" cùng tâm dịch Đà Nẵng

VTV.vn - Chiều 20/8, chuyến xe chở Đoàn công tác với các y, bác sĩ của tỉnh Nghệ An đã đến Đà Nẵng hỗ trợ nhân lực cho thành phố trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước