Ấm lòng bữa cơm mùa dịch cho những người vô gia cư tại TP Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 14/07/2021 14:01 GMT+7

VTV.vn - Trao cho nhau những bữa ăn giữa mùa dịch cũng là cách để san sẻ, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Đó là tâm niệm của chị Võ Thị Kim Thúy sống tại Quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Có một bếp ăn yêu thương mỗi ngày nấu hàng trăm suất cơm miễn phí để trao tặng cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là người vô gia cư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

5 giờ sáng, chị Thúy và một người bạn của mình đã tất bật sơ chế thực phẩm để nấu 200 suất cơm từ thiện phát cho những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn và người vô gia cư.

Ấm lòng bữa cơm mùa dịch cho những người vô gia cư tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Không chỉ phát cơm cho những người dân nghèo đi qua hoặc tới tận nơi nhận, nhóm của chị Thúy còn cung cấp các phần cơm cho các khu cách ly trong Quận 7 và các quận khác. Người vận chuyển những suất cơm này cũng chính là những tình nguyện viên được chị kêu gọi chung tay góp sức trên trang FB cá nhân của mình.

Những suất cơm nóng hổi đã làm ấm lòng những người vô gia cư tại TP Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, là lành đùm lá rách.

Trong gian khó, những cá nhân và việc làm của những người như chị Thúy đã giúp cuộc sống của người dân vô gia cư trở nên ấm áp hơn. Hi vọng dịch bệnh sớm qua để cuộc sống ở TP sôi động nhất cả nước sẽ quay trở lại trạng thái bình thường mới. Nhưng để có được điều đó, mỗi người đừng quên khuyến cáo 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết và khai báo y tế trung thực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước