Ấm tình quân dân nơi vùng sạt lở Trà Leng

Trọng Hoàng - Văn Thọ (VTV8)-Thứ hai, ngày 02/11/2020 10:31 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân đang sinh sống tại huyện Nam Trà My đã xuống tận hiện trường sạt lở Trà Leng để động viên và hỗ trợ các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Tại khu đóng quân, bà con đã trao tận tay các cán bộ, chiến sĩ những vật phẩm do mình tự làm được như bánh ú, con gà, mớ rau, cân thịt… Người dân cũng tự tay nấu một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho các anh.

Ấm tình quân dân nơi vùng sạt lở Trà Leng - Ảnh 1.

Đã nhiều ngày trôi qua, hôm nay bữa ăn của các cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm những người mất tích tại thôn 1, xã Trà Leng mới có thêm chút đồ tươi, có thêm cọng rau xanh như một bữa cơm nhà, giản đơn nhưng không dễ mà có được. Còn với những em nhỏ không may mất người thân, có lẽ đây là lần đầu tiên các em có được một bữa cơm ngon lành như vậy.

Bằng tấm lòng của mình, bà con mong muốn tiếp thêm sức mạnh giúp các chiến sĩ vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyết tâm tìm được những người mất tích trong thời gian sớm nhất, như tấm lòng của đồng bào cả nước đang ngóng về Trà Leng. Đặc biệt, trong hoàn cảnh tại đây đang có mưa to, tình trạng sạt đất có dấu hiệu tái diễn và nước các khe suối dâng cao, gây rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm hộ, cứu nạn của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại đây.

Sử dụng thiết bị bay không người lái tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Trà Leng Sử dụng thiết bị bay không người lái tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Trà Leng

VTV.vn - Hiện diện tích tìm kiếm là hơn 200 ha mặt nước, lượng rác dày khoảng 40cm phủ kín mặt hồ, mặt sông nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước