Bễ lò rèn cuối cùng ở phố cổ Hà Nội

Kim Hải, Minh Đức - Ảnh: Dân trí-Thứ năm, ngày 11/11/2021 21:05 GMT+7

VTV.vn - Gần 20 năm nay, sáng nào, ông Hùng cũng mở cửa hàng vào 7h. Đúng phong cách dân phố cổ, thủng thẳng ăn sáng, uống trà xong, ông mới bắt tay vào việc.

Phố Lò Rèn là một trong 36 phố cổ của Hà Nội. Nơi đây cả trăm năm trước luôn vang tiếng búa, tiếng đe và các bễ lò rèn luôn đỏ lửa. Nhưng ngày nay, với sự sẵn có của các loại nguyên vật liệu, các sản phẩm được sản xuất hàng loạt, thì các bễ lò rèn trên con phố này đã dần biến mất. Chỉ còn duy nhất 1 người thợ rèn vẫn miệt mài ở góc phố, với quyết tâm giữ nghề của cha ông.

Bễ lò rèn cuối cùng ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 1.
Bễ lò rèn cuối cùng ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 2.
Bễ lò rèn cuối cùng ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 3.

Ở nơi tấc đất tấc vàng này, có vài mét mặt phố cho thuê bán hàng cũng đủ sống. Nhưng ông Hùng không chọn cách đó.

Ông Hùng chia sẻ, làm nghề truyền thống nhưng phải thức thời. Nếu trước chuyên rèn dao, làm búa, thì nay ông chuyển sang làm chân thang máy, móc quạt, mũi khoan - những sản phẩm có nhu cầu sử dụng lớn, những vật dụng mà người dân không thể mua ở các cửa hàng. Nhờ thế, quanh năm ông có việc, nuôi được 2 con khôn lớn, nên người.

Bễ lò rèn cuối cùng ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 4.
Bễ lò rèn cuối cùng ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 5.
Bễ lò rèn cuối cùng ở phố cổ Hà Nội - Ảnh 6.

Năm nay 62 tuổi, ông Hùng vẫn dẻo dai, yêu nghề, gắn bó với nghề. Tiếng búa vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày ở góc phố này như sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, góp phần làm nên nét riêng cho Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước