Bố bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: "Tôi như được sống lại lần thứ hai"

Nguyễn Sơn-Chủ nhật, ngày 23/08/2020 14:10 GMT+7

VTV.vn - Đó là chia sẻ đầy cảm động của anh Nguyễn Văn Hưng - bố của bé Nguyễn Cao Gia Bảo được công an giải cứu tối 22/8, sau 1 ngày bị bắt cóc.

12h đêm 22/8, rất nhiều người dân thành phố Bắc Ninh vẫn túc trực cùng các cơ quan chức năng tại trụ sở công an tỉnh để chờ đợi đón cháu Gia Bảo về nhà sau khi được giải cứu. Suốt hơn 1 ngày lo lắng, cùng người thân đi tìm kiếm con khắp nơi, chị Cao Thị Ngọc Yến - mẹ bé Gia Bảo - không giấu nổi niềm vui được gặp lại con.

1h ngày 23/8, đoàn xe áp giải hai đối tượng nghi phạm từ xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang đã về đến trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh. Cháu bé vừa được lực lượng công an giải cứu cũng được trao trả cho gia đình trong tình trạng khỏe mạnh.

"Cảm xúc của tôi lúc này rất khó tả, nhất là khi gặp cháu, cảm giác rất sung sướng, khóc không thành tiếng mà nước mắt cứ chảy ra, cảm giác như mình được sống lại lần thứ hai" - anh Nguyễn Văn Hưng - bố bé Gia Bảo - xúc động chia sẻ.

Bố bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Tôi như được sống lại lần thứ hai - Ảnh 1.

Bố con anh Nguyễn Văn Hưng - Nguyễn Cao Gia Bảo.

Xác định vụ việc có dấu hiệu bắt cóc trẻ em, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang để sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng. Chỉ sau hơn 24 giờ phá án, đối tượng bắt cóc đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, nạn nhân được giải cứu an toàn.

Bố bé 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Tôi như được sống lại lần thứ hai - Ảnh 2.

Cháu Gia Bảo được bàn giao lại cho gia đình trong cuộc họp báo do Công an TP Bắc Ninh tổ chức.

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết: "Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là đem lại niềm vui, sự đoàn tụ cho gia đình anh Hùng. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin quý giá để chúng tôi nhanh chóng bắt được đối tượng, giải cứu cháu bé an toàn".

Chủ mưu vụ án là đối tượng Nguyễn Thị Thu. Theo lời khai ban đầu của đối tượng này, vào khoảng 17h30 ngày 21/8, Thu đến khu vực công viên Nguyễn Văn Cừ và phát hiện cháu bé chơi một mình. Thu vẫy cháu đi theo và bắt cóc đưa về phòng trọ rồi sáng hôm sau đưa cháu bé lên nhà người yêu tại Yên Sơn, Tuyên Quang. Mục đích của việc bắt cóc nhằm đánh lừa gia đình người yêu rằng cháu bé là con của Thu và đối tượng liên quan Đặng Văn Bằng để ép tổ chức đám cưới.

Hai đối tượng liên quan đến vụ án đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh để củng cố hồ sơ, sớm đưa ra xét xử trước pháp luật. Theo Điều 153 Bộ Luật Hình sự, hành vi bắt cóc người dưới 16 tuổi có thể bị xử phạt từ 3 - 7 năm tù.

Mức phạt nào cho 'mẹ mìn' bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh? Mức phạt nào cho "mẹ mìn" bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh?

VTV.vn - Theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, kẻ bắt cóc trẻ em dưới 16 tuổi có thể bị phạt mức án cao nhất 15 năm tù.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước