Bộ đội phòng hóa nỗ lực thầm lặng giữa thời bình

Công Khoa-Thứ tư, ngày 03/07/2024 13:10 GMT+7

VTV.vn - Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn phòng hóa 893 luôn xác định tốt nhiệm vụ, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong từng khoa mục huấn luyện.

Bộ đội phòng hóa là lực lượng đặc thù thuộc, làm việc trong môi trường khắc nghiệt, thường xuyên rèn luyện trong tình huống nguy cơ cao về sự cố độc xạ để có thể chuẩn bị sẵn sàng trong môi trường chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong huấn luyện, rèn luyện.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn phòng hóa 893, Bộ Tham mưu, Quân khu 9 luôn xác định tốt nhiệm vụ, quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong từng khoa mục huấn luyện; phát huy tinh thần "Thi đua huấn luyện giỏi, phòng chống tốt" để bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân.

Thời tiết miền Tây những ngày này nắng lắm, mưa nhiều, sẽ không dễ để mặc khí tài che kín toàn thân. Tuy nhiên ở Tiểu đoàn phòng hóa 893, đó là yêu cầu bắt buộc, vượt qua những thử thách khắc nghiệt và nhiều hiểm nguy. Với các chiến sĩ, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu.

Bộ đội phòng hóa nỗ lực thầm lặng giữa thời bình - Ảnh 1.

Bộ đội hóa học diễn tập ứng phó sự cố môi trường. (Ảnh: TTXVN)

"Thời tiết nắng nóng, đeo hộp lọc, mặt nạ vào rất khó thở. Vì hoạt động của bộ đội hóa học là thực hiện trong môi trường nhiễm nên bắt buộc phải mặc khí tài", Trung sĩ Nguyễn Văn Quốc, Đại đội 1, Tiểu đoàn Phòng hóa 893, Bộ Tham mưu, Quân khu 9, chia sẻ.

Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập; vận dụng sáng tạo 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp; thường xuyên đổi mới nội dung huấn luyện, trong đó tập trung cho công tác thực hành, 5 năm liền, Tiểu đoàn phòng hóa 893 đạt danh hiệu huấn luyện giỏi của Quân khu 9.

"Tăng cường huấn luyện nội dung kỹ thuật, chiến thuật sát đúng tình hình mới; huấn luyện bộ đội nắm chắc các trang bị khí tài mới và thuần thục các trang bị, khí tài có trong biên chế", Trung tá Nguyễn Quang Năm, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Phòng hóa 893, Bộ Tham mưu, Quân khu 9, cho biết.

Hơn 30 năm thành lập, đơn vị đã thu gom, xử lý, tiêu hủy được hơn 380 tấn chất độc; bên cạnh đó là hơn 30.500 quả đạn pháo chứa chất độc còn sót lại trong chiến tranh. Sự nỗ lực thầm lặng đó đã và đang góp phần giữ màu xanh cho cuộc sống hôm nay.

"Thời gian qua, Tiểu đoàn phòng hóa 893 quân khu luôn phát huy tốt truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Chúng tôi chỉ đạo đơn vị huấn luyện và thực hiện nhiều nhiệm vụ trong thời bình, như tổ chức khắc phục sự cố hóa chất tại địa bàn quân khu, các khu công nghiệp; thu gom, xử lý chất độc hóa học sau chiến tranh", Đại tá Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng Hóa học, Bộ Tham mưu, Quân khu 9, cho hay.

Những vùng đất chết vì hóa chất độc hại ngày nào, nay đã hồi sinh. Bà con miền Tây an tâm lao động sản xuất để phát triển kinh tế; đặc biệt là tin tưởng vào lực lượng phòng hóa - những người lính Cụ Hồ với truyền thống "phòng chống tốt, chiến đấu giỏi".

Tình quân dân son sắt của Bộ đội Cụ Hồ trong ký ức Trung tướng Nguyễn Trung Thu Tình quân dân son sắt của Bộ đội Cụ Hồ trong ký ức Trung tướng Nguyễn Trung Thu

VTV.vn - Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân, sống giữa lòng dân, kiên cường anh dũng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì hòa bình, độc lập tự do của nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước