Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các 'Sứ giả nhân đạo' Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới

Theo Báo điện tử Chính phủ-Thứ tư, ngày 15/02/2023 10:33 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/2, Đội Cứu nạn, cứu hộ quốc tế của Bộ Công an tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục được cử tới hiện trường mới để "chạy đua với thời gian và tử thần" tìm cứu người còn sống.

Trong khi đó, ngày 14/2, tổ trinh sát số 1 của Đội Công binh cứu sập và Đội chó nghiệp vụ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 1.

Đoàn CNCH Công an nhân dân Việt Nam cùng UsAID Hoa Kỳ và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy 3 thi thể

Ngày 14/2, Đội cứu nạn, cứu hộ quốc tế của Công an nhân dân Việt Nam đã đến hiện trường mới, tiến hành khảo sát hiện để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Quán triệt với các thành viên Đoàn công tác trước khi lên đường đến địa điểm mới thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và CNCH, Trưởng Đoàn công tác nhấn mạnh, sau 4 ngày công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn công tác Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng CNCH các nước cứu sống 1 người, đưa 6 thi thể nạn nhân ra ngoài; trao 2 tấn hàng y tế hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và thăm hỏi người dân đang gặp khó khăn sau động đất kinh hoàng xảy ra ngày 6/2.

Với những thành tích đã đạt được, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng trong nước ghi nhận, đánh giá cao; đồng thời đề nghị các thành viên tiếp tục phát huy tinh thần sẵn sàng, quyết tâm cao, khẩn trương, nhanh chóng nhưng phải đảm bảo an toàn, thận trọng, tuân  thủ tuyệt đối chỉ đạo của chỉ huy và lắng nghe tham vấn của đồng đội trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 2.

Được đơn vị điều phối phân công, Đoàn công tác sẽ tổ chức tìm kiếm nạn nhân tại địa điểm mới là Toà C, Chung cu Cinar Sitesi (gồm 3 toà), số 66 đường Kemalpasa, quận Cumhuriyet, thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ; cách nơi đóng quân của Đoàn công tác khoảng 4km.

Tại đây, Đoàn công tác Bộ Công an phối hợp cùng với Đoàn UsAID Hoa Kỳ và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành công tác CNHC, tìm kiếm nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, dự báo trong các toà nhà có đến hơn 100 nạn nhân.

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 3.

Các thành viên sẽ sử dụng thiết bị camera dò tìm, thiết bị đo bằng sóng radar để tìm kiếm tín hiệu sự sống trong đống đổ nát.

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 4.

Hoạt động cứu hộ, cứu nạn trong ngày kết thúc, tính đến 21h (giờ địa phương) tại hiện trường nơi đội Cứu nạn, cứu hộ Công an Việt Nam, Đội giải cứu Hoa Kỳ USAID và lực lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ đã tìm kiếm và đưa được 3 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 5.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Đoàn cứu hộ quốc tế QĐND Việt Nam bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn

Trong khi đó, ngày 14/2, tổ trinh sát số 1 của Đội Công binh cứu sập và Đội chó nghiệp vụ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.

Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là tại khu vực đường Rustem Tumer Pasa, Antakya, thủ phủ của tỉnh Hatay - hiện là một trong số tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do thảm hoạ động đất vừa qua gây ra. Nhiệt độ ban ngày tại Hatay hiện cao nhất là 11 độ C, ban đêm xuống -2 độ C.

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 6.
Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 7.

Tổ trinh sát số 1 của Đội Công binh cứu sập và Đội chó nghiệp vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh QĐND

Dưới sự chỉ đạo tại hiện trường của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), Trưởng Đoàn, các tổ thực hiện tìm kiếm nạn nhân.

Theo hiệp đồng, nếu phát hiện khả nghi sẽ lập tức báo cáo để thống nhất với lực lượng cứu hộ địa phương cùng tham gia cứu nạn.

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 8.

Bước đầu đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thành công

Thông tin từ hiện trường về công tác cứu hộ, cứu nạn của Đoàn những ngày qua, Thiếu tá Lại Tuấn Anh, cán bộ Phòng Công tác CNCH, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an Việt Nam cho biết, kết quả bước đầu của Đoàn công tác CNCH quốc tế của Bộ Công an Việt Nam: "Bước đầu, Đoàn đã tổ chức tìm kiếm CNCH thành công".

Chúng tôi đã phối hợp tìm kiếm cùng với lực lượng Quân đội của Pakistan cứu được 1 người bị nạn còn sống và trực tiếp tìm kiếm được 6 thi thể người bị nạn, bàn giao cho các lực lượng y tế của Thổ Nhĩ Kỳ".

Thiếu tá Lại Tuấn Anh nhớ lại: "Ngay sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi được Ban tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả động đất, phân công thực hiện công tác tìm kiếm CNCH tại tỉnh Adiyaman.

Khi đến đây, đoàn công tác nhận thấy tỉnh Adiyaman chịu ảnh hưởng rất nặng nề của trận động đất. Đa số các tòa nhà tại tỉnh Adiyaman đều bị ảnh hưởng từ nứt tường, sập đổ một phần cho đến sập đổ hoàn toàn".

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 9.

Đội cứu nạn, cứu hộ của Công an nhân dân Việt Nam khảo sát hiện trường mới (Tòa C, Chung cu Cinar Sitesi (gồm 3 toà) Số 66 đường Kemalpasa, quận Cumhuriyet, thành phố Adiyaman, Thổ nhĩ Kỳ).

Chia sẻ những khó khăn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thiếu tá Lại Tuấn Anh cho hay: "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi hiện trường vụ sập đổ rất rộng lớn, phải sử dụng các thiết bị tìm kiếm cứu nạn bằng âm thanh, hình ảnh như máy camera, máy dò tìm người bị nạn trong đống đổ nát và radar tìm kiếm người để cố gắng tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót.

Sau đó, sử dụng các phương pháp và biện pháp thủ công như cưa, cắt thủy lực, cắt bê tông… để dọn dẹp khối lượng đất đá khổng lồ một cách cẩn thận, tránh làm ảnh hưởng đến các nạn nhân cũng như bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia công tác CNCH. Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe, 24 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác phải chia ca thay nhau thực hiện công việc".

Cũng theo Thiếu tá Lại Tuấn Anh, công tác CNCH bắt đầu từ 8h sáng cho đến 22h đêm (giờ địa phương), thậm chí có khi đến hơn 1h sáng ngày hôm sau. Tại hiện trường, có rất nhiều lực lượng cứu nạn của các nước khác, các lực lượng tình nguyện viên, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ...

Việc sử dụng đa ngôn ngữ khi giao tiếp và quyết định các phương pháp, biện pháp hoạt động tìm kiếm cứu nạn cũng gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, chạy đua với thời gian để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

"Đến thời điểm hiện tại, Đoàn công tác CNCH của Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức công tác CNCH một cách nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, được Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận với tình cảm rất lớn", Thiếu tá Lại Tuấn Anh chia sẻ.

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 10.

Thiếu tá Lại Tuấn Anh, cán bộ Phòng công tác CNCH, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an.

Trao đổi về việc sinh hoạt của đoàn công tác, theo Thiếu tá Lại Tuấn Anh, do  ảnh hưởng nặng nề của trận động đất gây ra nên tại tỉnh Adiyaman, hệ thống nước sạch ở các nơi ăn nghỉ, sinh hoạt của đoàn công tác đều bị hạn chế.

Cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng tiết kiệm nước đóng chai để tắm rửa, nấu ăn và sinh hoạt hằng ngày. Các cửa hàng tiện lợi tại đây đều đóng cửa, người dân di tản nên việc mua thực phẩm và bổ sung các thực phẩm như rau, củ, quả của đoàn công tác phải nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cách đoàn khoảng hơn 1.000 km để hỗ trợ và giúp đỡ.

Xác định được yếu tố trên, đoàn công tác đã chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng từ đồ ăn, nước uống, lều bạt. Đặc biệt, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất nỗ lực trong việc hỗ trợ đoàn công tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho công tác tìm kiếm CNCH.

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 11.

"Vượt qua khó khăn về  thời tiết khi nhiệt độ lạnh dao động từ -6 độ C cho đến 6 độ C, các CBCS khi gọi điện về nhà đã nhận được sự ủng hộ, động viên tinh thần rất lớn từ gia đình, đồng nghiệp ở Việt Nam.

Chúng tôi tiếp tục cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao", Thiếu tá Lại Tuấn Anh nhấn mạnh.

Món quà đặc biệt dành cho các chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ ở địa điểm mới, trong quá trình đi lấy củi để đun nấu, các chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam tình cờ gặp các đồng nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên có phút giao lưu ngắn ngủi. Các bạn Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn các chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam dù ở rất xa nhưng đã đến để hỗ trợ đất nước họ, đồng thời đã tặng món quà "rất đặc biệt" cho đồng nghiệp Việt Nam.

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 12.

Chiến sĩ CAND đi lấy củi phục vụ công tác hậu cần cho đoàn.

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 13.

Tình cờ gặp các đồng nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ.

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 14.

Món quà đặc biệt các đồng nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ tặng cho cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

Bữa cơm ngon nhất, bữa ăn giàu dinh dưỡng nhất của các 'Sứ giả nhân đạo' Việt Nam trước khi vào trận mới

Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về cung cấp hậu cần, khí hậu khắc nghiệt, lạnh giá, phải ngủ trong lều bạt, không có nơi tắm rửa, vệ sinh,.... với tấm lòng "thương người như thể thương thân", các cán bộ, chiến sĩ Đội cứu nạn, cứu hộ quốc tế của Bộ Công an Việt Nam vẫn nỗ lực hết sức "chạy đua với thời gian, chạy đua với tử thần" nỗ lực tìm kiếm người bị nạn đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả cùng chung một quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Anh hùng.

Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 15.

Bữa ăn ngon nhất của các cán bộ, chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an từ ngày lên đường. Ảnh Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cung cấp.


Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 16.

Bữa ăn đặc biệt mang hương vị quê nhà của cán bộ, chiến sĩ cứu hộ Bộ Công an tại hiện trường thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cung cấp.


Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 17.
Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 18.

Bữa ăn giàu dinh dưỡng nhất trước khi vào trận mới. Ảnh Cục Cảnh sát PCCC&TKCN


Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 19.

Chiến sĩ cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tranh thủ lót dạ trong phút nghỉ ngơi tại hiện trường. Ảnh Cục Cảnh sát PCCC&TKCN cung cấp.


Bữa cơm ngon nhất và món quà đặc biệt mà các Sứ giả nhân đạo Việt Nam nhận được trước khi vào trận mới - Ảnh 20.

Đoàn Việt Nam thu trại hành quân đến địa điểm mới, chạy đua với thời gian tìm kiếm người còn sống. Ảnh Cục Cảnh sát PCCC và CNCH


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước