Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dũng cảm, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ

Trung Hiếu-Thứ năm, ngày 21/07/2022 10:03 GMT+7

VTV.vn- Không ngại nguy hiểm, gian khó, tham gia cứu hàng trăm, hàng nghìn người khỏi các vụ tai nạn, sự cố, dập tắt đám cháy, ngăn chặn cháy lớn chính là những người lính cứu hỏa.

Trong thư gửi cán bộ chiến sỹ PCCC vào ngày 3/6/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, tất cả các cán bộ chiến syĩ "phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ trong bất kỳ tình hình nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân". Từ đó về nay, những chữ "sẵn sàng" - "nhanh chóng" luôn là tác phong chiến đấu của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

"Mặt trận không tiếng súng"

Khoảng 4h30 sáng 8/8/2019, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo có nhiều người dân bị mắc kẹt đang gặp nguy hiểm đến tính mạng tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 30km). Mưa kéo dài, nước từ phía đập thủy điện Ankroet đổ về khiến nước ở các sông, suối dâng cao làm lũ lớn xảy ra, nhiều nhà cửa, cây cối đã bị dòng nước chảy xiết cuốn phăng.

Nhận định đây là sự cố thiên tai nghiêm trọng, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng người dân trong khu vực, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH lập tức tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh nhanh chóng chỉ đạo, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ cùng với các phương tiện, thiết bị chuyên dụng của đơn vị gồm 02 cano chuyên dụng, 03 xuồng máy cao su, 01 xe chỉ huy, 01 xe CNCH, 01 xe chở quân, 01 xe chở phương tiện gấp rút tới hiện trường với tinh thần quyết liệt.

Đ/c Đại úy Lê Văn Lo - người chiến sĩ cảnh sát PCCC trực tiếp tham gia vụ cứu nạn cứu hộ chia sẻ: "Kẻng báo động vang lên, như một thói quen, tôi bật dậy, vớ vội quần áo và chạy thật nhanh ra xe để lên đường chiến đấu. Trên xe lúc bấy giờ có tôi và 5 đồng chí nữa. Nhìn ngoài trời lúc bấy giờ vẫn còn đen ngòm, đường trống chỉ có thấy vài người dậy sớm đi bộ. Chỉ huy phát tin báo do lũ lụt, nước dâng, gây hỏng cầu, cô lập 41 công nhân tại Công ty Alpha Farm có địa chỉ tại thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Nghe tin ấy, trong lòng những chiến sĩ chúng tôi, với nhiệt huyết của sức trẻ, rất nóng lòng đến nơi thật sớm để có thể cứu giúp người dân. Tuy nhiên, từ cơ quan đến nơi cứu nạn cứu hộ khá xa, phải mất gần 2 tiếng mới tới. Đập vào mắt tôi khi bước xuống xe là hình ảnh chỉ toàn nước và nước, chỗ ngập ngang đầu gối, chỗ thì ngang tận bụng. Khu vực nước lũ đi qua gần như bị xóa sổ. Các nhà kính do mưa bão bị sập, vật dụng của người dân nằm ngổn ngang, đặc biệt, có 41 người, đa số là lao động (gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em) canh tác rau, hoa trên địa bàn đang ngủ lại lán trại bị mắc kẹt trong vùng lũ".

Đơn vị Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Lạc Dương, UBND xã Lát, Phòng Hậu cần kỹ thuật, Phòng Cảnh sát cơ động , lực lượng dân phòng thực hiện các phương án CNCH trong thời gian nhanh nhất. Trước tình thế cấp bách, dòng nước chảy xiết với sự quyết tâm, nỗ lực cứu người bị nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Hồng - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tổ chức trinh sát, hội ý với Ban chỉ đạo quyết định đưa ra phương án cứu nạn cứu hộ tối ưu nhất đó là căng dây cứu người để CBCS đu dây sang tiếp cận giải cứu người dân bị mắc kẹt.

Mưa ngày một lớn làm nước dâng cao gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Ban chỉ đạo đã thống nhất quyết định thực hiện cứu nạn cứu hộ theo phương án đã đề ra. Khi đã đưa được một đầu dây sang bờ bên kia cho người dân cố định vào khung sắt của nhà kính, sợi dây bị trùng đoạn giữa con suối do người dân không biết cách thắt nút dây, lúc này cần có chiến sĩ sang để cột căng sợi cáp và hướng dẫn người dân đu dây sang bờ an toàn. Dòng chảy của suối càng ngày càng xiết, đe dọa sự an toàn của người dân, nếu để cán bộ chiến sĩ bơi qua sẽ vô cùng nguy hiểm đến tính mạng, chỉ sơ suất nhỏ sẽ bị nước cuốn trôi.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dũng cảm, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ - Ảnh 1.

Các lực lượng phối hợp cùng nhau cứu nạn cứu hộ

Với kinh nghiệm nhiều năm trong công tác cứu hộ cùng tinh thần dũng cảm, không sợ hiểm nguy, đồng chí Đại úy Lê Văn Lo đã xung phong đu dây bơi sang bờ bên kia để tham gia hỗ trợ người dân. Tuy nhiên khi sang đoạn giữa con suối, sợi dây bị chùng xuống, đã làm đồng chí Lo bị va đập với mặt nước và có nguy cơ bị dòng nước cuốn trôi, lúc đó với bản lĩnh của một chiến sĩ PCCC&CNCH, đồng chí Lo đã lấy hết sức lực bám vào sợi dây và kéo được sang bờ bên kia.

Sau khi đã sang được bờ, đồng chí Lo đã trấn an tinh thần người dân, tiến hành bảo hộ người bị nạn, nâng cột chống để sợi dây bắc qua sông được cao lên cho đồng đội đu dây sang hỗ trợ. Lần lượt hướng dẫn từng người dân đeo đai cứu nạn chuyên dùng, kết nối đai vào khóa carabinner để người dân treo mình trên dây, trượt trên khóa carabinner, đồng đội bờ phía bên kia sẽ hỗ trợ kéo qua. Riêng đối với trẻ em và người già không thể tự mình đu qua sợi dây này được, Ban Chỉ huy cứu nạn cứu hộ đã sử dụng một chiếc lồng gà làm bằng sắt và nhanh chóng chỉ đạo gia cố, cố định chiếc lồng gà này vào sợi dây an toàn để đưa người già và trẻ em ngồi trong đó để đưa qua bờ an toàn.

Sau khoảng hơn 4 giờ nỗ lực, quyết tâm cứu người, với sự đồng lòng của các lực lượng có mặt tại hiện trường, đặc biệt là lực lượng cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Lâm Đồng đã giải cứu thành công 41 người dân đó có 7 trẻ em, 5 phụ nữ, 2 người già. Lúc này tất cả mọi người có mặt tại hiện trường vỡ òa trong hạnh phúc, nhiều người dân đã khóc khi mình đã được an toàn còn cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH lúc này ai ai cũng tươi cười rạng rỡ vì có một tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết chí quyết thắng vượt cùng nhau vượt qua được khó khăn và đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho Nhân dân.

"Ngọn lửa hung tàn"

Trưa 10/7/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo cháy xảy ra tại Hộ gia đình ông Vy Làn Sáng ngụ tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động điều động 2 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy của đơn vị phối hợp với 1 xe chữa cháy Cảng hàng không Liên Khương với tổng cộng hơn 60 CBCS tới hiện trường triển khai chữa cháy. Thiếu tá Đào Huy Dương - Phó Trưởng phòng đã nhanh chóng thành lập Ban chỉ huy chữa cháy, triệu tập chỉ huy các đơn vị, thống nhất kỹ chiến thuật tổ chức chữa cháy.

Nhận định tình hình đám cháy diễn biến phức tạp do bên trong nhà có chứa một số vật tư nông nghiệp dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc, vận tốc cháy lan nhanh (túi ni lông, nhựa…) nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, nhiều người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ nhưng không được.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dũng cảm, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ - Ảnh 2.

Các chiến sỹ cảnh sát PCCC đương đầu với ngọn lửa

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy dũng cảm, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ - Ảnh 3.

Khói khí độc bao trùm

Đơn vị đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng chỉ đạo, chia thành nhiều mũi khai thác nguồn nước, tổ chức triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận, đồng thời chỉ đạo các lực lượng Công an thị trấn, lực lượng dân phòng… tổ chức đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra cháy.

Đám cháy có mức độ rất nguy hiểm bởi các nhà xung quanh đều có vật liệu dễ bắt cháy, lửa cháy quá nhanh, trong nhà lại có rất nhiều vật dụng dễ cháy nên toàn bộ đồ đạc đã bị lửa thiêu rụi. Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy không ngừng nghỉ, đến 14h00 cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hạ sĩ Đỗ Ngọc Hoàn - chiến sĩ có tuổi đời còn rất trẻ, vừa kết thúc khóa huấn luyện cho chiến sĩ nghĩa vụ mới được trực tiếp tham gia chữa cháy - chia sẻ: "Cùng với đồng đội hàng giờ đồng hồ tham gia dập tắt đám cháy, trên lưng là chiếc bình khí thở cộng với lăng vòi trên vai rất nặng, mồ hôi thấm đẫm bộ quần áo bảo hộ, mặt mũi lấm lem khói bụi, đối mặt với biển lửa, bản thân tôi thấy công việc rất vất vả, hiểm nguy. Tuy nhiên, tôi được dạy đức tính của những người lính chữa cháy là hy sinh vì người khác. Trong 'biển lửa', nếu không có đức tính ấy, cùng với một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, tôi và đồng đội sẽ không thể vượt qua nguy hiểm chiến đấu với ngọn lửa đang đe dọa đến tính mạng của mình".

Vất vả, hiểm nguy là vậy nhưng đối với những chiến sĩ PCCC&CNCH, họ lại hết sức khiêm tốn. Bởi đối với họ đó là nhiệm vụ, mà đã là nhiệm vụ thì trong hoàn cảnh nào cũng phải hoàn thành một cách tốt nhất. Đó cũng là cách những người lính thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Cảnh sát PCCC: "Phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ trong bất kỳ tình hình nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân".

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20/7/1962 - 20/7/2022), tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và tuyên dương điển hình tiên tiến trong lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 20/7/2022, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tuyên dương 60 gương điển hình tiên tiến, trong đó Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH vinh dự có 2 chiến sĩ được tuyên dương là Thiếu tá Đào Huy Dương - Phó Trưởng phòng và Thiếu tá Bùi Thị Diễm Hương - Đội trưởng Đội Hậu cần và quản lý phương tiện đã có những thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu với cấp trên các chủ trương chính sách, pháp luật, tích cực chủ động đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH.

Những phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng với những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động viên to lớn để các thế hệ cán bộ chiến sĩ PCCC&CNCH tiếp bước, góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước