Cặp lá yêu thương: Cho con xin một chút thời gian của mẹ

Hải Yến, Bằng Việt-Thứ sáu, ngày 02/06/2023 12:23 GMT+7

VTV.vn - Xin mẹ có thêm thời gian cho mấy chị em là mong muốn của Bảo Trân vì có thời gian, những nỗi buồn sẽ được qua đi.

"Giá như mẹ dành nhiều thời gian hơn cho chúng con" là lời chia sẻ của em Trương Phạm Bảo Trân (huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên). Ba mất sớm, một mình mẹ phải nuôi ba chị em của Bảo Trân. Cả gia đình cũng không có nhà mà phải ở nhà của bà ngoại.

Cặp lá yêu thương: Cho con xin một chút thời gian của mẹ - Ảnh 1.
Cặp lá yêu thương: Cho con xin một chút thời gian của mẹ - Ảnh 2.

Vì công việc không ổn định, mẹ của Trân đành phải gửi em trai Trân cho người cô nuôi giúp. Chỉ xin mẹ có thêm thời gian cho mấy chị em là mong muốn của Bảo Trân vì có thời gian những nỗi buồn sẽ được qua đi.

Những ngày cuối năm học tại trường tiểu học Sông Cầu, Bảo Trân tham gia mọi hoạt động của lớp. Tuy nhiên, đã hơn 1 năm nay, nụ cười dần tắt đi trên gương mặt của cô bé.

Từ ngày ba mất, Bảo Trân mất đi một chỗ dựa. Thiếu ba, một mình mẹ phải làm việc mới đủ kinh tế lo cho ba chị em. Cô bé cũng chưa hiểu được công việc hàng ngày của mẹ thế nào.

Cặp lá yêu thương: Cho con xin một chút thời gian của mẹ - Ảnh 3.

7h sáng mỗi ngày, chị Hoàng lại theo chiếc ghe ra bè hàu. Công việc cả ngày lênh đênh giữa biển, vất vả chăm cho các con khi chỉ có một mình.

Cặp lá yêu thương: Cho con xin một chút thời gian của mẹ - Ảnh 4.
Cặp lá yêu thương: Cho con xin một chút thời gian của mẹ - Ảnh 5.

Những dòng tâm tư của con, chị Hoàng dành 5 phút để đọc. Chị Hoàng và con gái có những việc đã lâu rồi chưa làm cùng nhau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước