Cặp lá yêu thương: Con là Đại Phúc

Hải Yến, Trung Duy-Chủ nhật, ngày 22/05/2022 21:35 GMT+7

VTV.vn - Bố mất từ khi em chưa sinh, mẹ cũng không còn, cậu bé ấy lớn lên trong vòng tay của ông bà nội nhưng cho tới nay cũng chỉ còn ông nội.

Cặp lá yêu thương: Con là Đại Phúc - Ảnh 1.

Ông nội Phúc năm nay cũng đã 85 tuổi, cũng là chỗ dựa duy nhất của em cho đến nay.

Chân ông bị đau nên đi lại  khó khăn và không làm thêm được công việc gì. Phúc chăm sóc ông và dọn dẹp nhà cửa.

Ông là thầy giáo về hưu nên việc ông có thể làm cho cháu đó là dạy Phúc học.

Cặp lá yêu thương: Con là Đại Phúc - Ảnh 2.

Căn nhà này lẽ ra đã có đủ đầy mọi thành viên và ba thế hệ nhưng rồi những nghịch cảnh cứ khiến cho mọi người rời đi. Ông càng cao tuổi thì tương lai của Đại Phúc càng mịt mờ.

Đại Phúc chia sẻ rằng chính sự lạc quan của các bạn cùng hoàn cảnh đã khiến cho em có suy nghĩ khác về cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước