Cặp lá yêu thương: Cuộc sống khó khăn của hai chị em mồ côi

Trần Hướng - Ngọc Phức-Thứ ba, ngày 02/01/2024 17:03 GMT+7

VTV.vn - Bố mẹ mất sớm, hai chị em Giàng Thị Vàng quyết tâm không lấy chồng sớm, phải học thật tốt để sau này đi làm lo cho cuộc sống của mình và chăm sóc bà.

Cặp lá yêu thương tiếp tục hành trình trên những cao nguyên đá cằn cỗi của tỉnh Hà Giang, chúng tôi vượt qua những con đường ngoằn nghoèo hiểm trở để đến với những chiếc lá chưa lành nơi rẻo cao.

Chương trình đến với xã Sủng Thài - huyện Yên Minh để thăm ngôi nhà nhỏ giữa lưng chừng núi của 3 bà cháu em Giàng Thị Vàng. Bố mẹ mất khi các em chưa đầy 5 tuổi, một mình bà tần tảo sớm hôm chăm sóc nuôi dưỡng cho các em đi học, đáp lại tình yêu thương của bà hai chị em Vàng cũng là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Mỗi cuối tuần hai chị em Giàng Thị Vàng thường đi bộ khoảng 2 giờ để về phụ bà những công việc nhà. Bố mẹ mất sớm khi hai chị em chưa đầy 5 tuổi, bà là người thân duy nhất chăm sóc và nuôi nấng các em khôn lớn.

Na là chị cả còn Giàng là em út, hai đứa trẻ chẳng ngại khó, chẳng ngại khổ, chỉ mong sao được đi học mỗi ngày, trong suy nghĩ của hai chị em còn chất chứa nhiều trăn trở.

Ngôi nhà nhỏ chơ vơ giữa lưng chừng núi cũng giống như cuộc sống của bà, một mình cô quạnh mỗi khi các cháu đi học xa, đi học bán trú các em được gặp các bạn, được học chữ, được ăn ngon, nhưng hai chị em vẫn nơm nớp lo lắng khi để mình bà ở nhà.

Cặp lá yêu thương: Cuộc sống khó khăn của hai chị em mồ côi - Ảnh 1.

Chính những lo lắng ấy là động lực để cho hai chị em chăm chỉ học hành, nhiều năm liền các em luôn có thành tích học tập tốt.

Trở lại trường với sách vở, bạn bè và thầy cô cùng bao hoài bão, hai chị em với quyết tâm không lấy chồng sớm, phải học thật tốt để sau này đi làm lo cho cuộc sống của mình và chăm sóc bà, sẽ còn đó những gập ghềnh chông gai, nhưng hơn cả là nghị lực và ý chí vươn lên của các em.

Khoảng thời gian vui nhất của cậu bé vùng cao mồ côi cha mẹ Khoảng thời gian vui nhất của cậu bé vùng cao mồ côi cha mẹ

VTV.vn - Khoảng thời gian vui nhất với em Giàng Chỉn Than là mỗi dịp cuối tuần, được về quây quần bên mâm cơm cùng với ông bà nội và chị gái của mình.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước