Cặp lá yêu thương: Hương vị tình thương của nam sinh mồ côi

Hải Yến-Thứ ba, ngày 16/11/2021 20:59 GMT+7

VTV.vn - Hoàn cảnh của em Hà Bá Bi tại Lạng Sơn khiến nhiều người cảm thương. Và rồi em cũng có được hương vị tình thương.

Em nhỏ Hà Bá Bi thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ từ khi 16 tháng tuổi. Ông bà nội cũng không còn ai để che chở. Những tưởng đứa trẻ không nơi nương tựa thì có những đôi tay che chở cho Bi.

Rời xa bố mẹ từ lúc 16 tháng tuổi. Bi ở cùng với ông bà bác, nghĩa là anh trai của ông nội Bi. 13 năm, với số tiền lương hưu ít ỏi của ông, thêm thắt tiền trồng trọt, chăn nuôi của bà. Ấy vậy mà ngày qua ngày, Bi cũng lớn thêm.

Cặp lá yêu thương: Hương vị tình thương của nam sinh mồ côi - Ảnh 1.

Bà San và Bi

Mẹ ơi, tiếng gọi tưởng chừng đơn giản nhất lại thành xót xa. Bà San và chồng của mình coi Bi như đứa con út trong gia đình. Ngoài giờ học trên lớp, Bi luôn dành thời gian giúp đỡ ông bà việc nhà.

Khi thì lấy củi, nấu cơm, lúc lại chăm nom cụ khi bà vắng nhà. Từ cưu mang, che chở rồi thành một phần không thể thiếu trong gia đình.

Tuổi ông bà ngày một cao, sức khỏe ngày một giảm sút. Thế nhưng, còn lo được ngày nào cho Bi ông bà còn cố gắng. Bởi lẽ, trong cuộc đời này hương vị ấm nồng nhất là hương vị tình thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước