Cặp lá yêu thương: Lời hứa của anh trai

Minh Đức, Tài Vũ, Ngọc Phức-Thứ bảy, ngày 17/07/2021 21:00 GMT+7

VTV.vn - 3 năm không phải quá dài nhưng cũng đủ để Hùng dần trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, thực hiện đúng lời hứa để trở thành một chỗ dựa vững chắc cho em gái.

Quay trở lại Thanh Hóa sau 3 năm, ekip của Cặp lá yêu thương đã được chứng kiến nhiều em nhỏ có điều kiện sống tốt hơn, trong đó có hai anh em Lương Văn Hùng và Lương Thị Hường tại huyện Mường Lát.

Kể từ khi phóng sự về hoàn cảnh các em được phát sóng, Hùng không còn phải nghỉ học giữa chừng nữa thay vào đó là sự chung tay của những chiếc lá lành, tiếp sức cho hai anh em thực hiện những dự định dang dở của mình.

Cặp lá yêu thương: Lời hứa của anh trai - Ảnh 1.

Cũng khoảng thời gian đó, với sự chung tay hỗ trợ của các lá lành và chương trình Cặp lá yêu thương, Hùng đã đạt học bổng và theo học ở một ngôi trường mới, với một ước mơ mới. Hiện em đang theo học tại trường Cao đẳng nghề Long Biên.

Vừa học nghề, vừa học văn hóa, Hùng quyết tâm thực hiện ước mơ trở thành một nhà thiết kế trong tương lai. Nhưng chính việc học xa nhà khiến hai anh em chẳng còn gần nhau như trước. Mùa hè đến là khoảng thời gian mà Hường luôn mong mỏi nhất.

Món quà trong ngày gặp lại của hai anh em là bộ quần áo mà chính tay Hùng tự may. Dù đường may có vụng về nhưng đó chính là lời hứa mà Hùng luôn dặn dò em gái trước khi đi học xa: "Khi nào anh về thì sẽ có quà".

Đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cả hai anh em phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau của gia đình nhưng ý chí về sự học hành thì không gì sánh được. Cả hai đều phấn đấu được đến trường, để mai này có việc làm ổn định, thoát cảnh khó khăn như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước