Cặp lá yêu thương: Ông bà nuôi con khôn lớn

Mạnh Hùng, Ngọc Phức-Thứ năm, ngày 27/10/2022 13:07 GMT+7

VTV.vn - Cặp lá yêu thương tiếp tục hành trình đến với bản Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, để chia sẻ câu chuyện của cô bé Hoàng Thị Lệ Quyên.

Mẹ bỏ đi từ khi em mới 2 tuổi, Quyên lớn lên trong tình yêu thương của ông bà. Ông bị bệnh, bà một mình lo cho cả gia đình. Tuổi cao sức yếu, bà chỉ biết cố gắng cho Quyên ăn học ngày nào hay ngày ấy, chứ tương lai ra sao vẫn còn là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp.

Cặp lá yêu thương: Ông bà nuôi con khôn lớn - Ảnh 1.
Cặp lá yêu thương: Ông bà nuôi con khôn lớn - Ảnh 2.

Điểm trường Bản Hộc, thuộc trường TH và THCS Tà Hộc sáng nay thiếu vắng sự có mặt của cô bé Hoàng Thị Lệ Quyên. Biết tin em bị ốm, các cô giáo của trường đã vượt đường xa đến nhà thăm hỏi, động viên em.

Từ nhỏ, Quyên đã sống cùng ông bà. Mẹ bỏ em lại từ năm em mới 2 tuổi. Bà của em vừa một tay vất vả chăm ông bị bệnh, vừa một tay lo cho Quyên ăn học từng ngày. Ông hay bị huyết áp tăng, thỉnh thoảng đau đầu, ho, chả làm được việc gì, chỉ nấu cơm, làm việc nhỏ.

Em Hoàng Thị Lệ Quyên - Tà Hộc, Mai Sơn, Sơn La chia sẻ: "Thường ngày các bạn được bố mẹ đưa đến trường, mua sách vở bút quần áo. Còn cháu không được như các bạn. Mẹ bảo là khi nào mẹ đủ tiền mới lên thăm ông bà. Rất lâu rồi, con rất nhớ mẹ".

Cặp lá yêu thương: Ông bà nuôi con khôn lớn - Ảnh 3.

Sớm ý thức được hoàn cảnh của mình, Quyên luôn cố gắng phụ giúp ông bà những công việc vừa sức trong nhà. Cô bé dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, tháo vát, và đặc biệt là rất ham học.

Dưới mái nhà nhỏ được trợ cấp xây dựng lại, thứ tài sản lớn nhất với Quyên có lẽ là tình yêu thương của ông bà. Nhưng điều đó liệu có đủ để em tiếp tục đến trường, nuôi ước mơ học tập hay không, vẫn còn là một niềm trăn trở đầy mơ hồ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước