Chỉ một bức ảnh đủ nói lên nỗi vất vả ngày đêm của đội ngũ y tế

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/05/2021 19:32 GMT+7

Hình ảnh nhân viên y tế nằm nghỉ bên vệ sau những ngày chống dịch COVID-19 đường được người dân ghi lại. (Ảnh: Bộ Y tế cung cấp từ chủ nhân trang cá nhân chia sẻ)

VTV.vn - Hình ảnh hai người mặc đồ bảo hộ kín mít nằm ngủ bên vệ đường đã được cộng đồng mạng chia sẻ những ngày qua.

Bức ảnh được một người dân ở TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chụp vào rạng sáng 18/5 và đăng tải trên mạng xã hội. Ngay lập tức, hình ảnh này đã được quan tâm, chia sẻ rộng rãi và gây ấn tượng mạnh bởi câu chuyện về nhân vật trong bức ảnh.

Đó là một cán bộ y tế trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ và tài xế xe cứu thương huyện Mường Chà. Từ ngày 15/5, cả 2 người làm nhiệm vụ chở các ca dương tính đến những khu cách ly, điều trị. Suốt mấy ngày đêm, liên tục chạy chặng đường từ xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ về TP Điện Biên Phủ cách nhau cả trăm cây số, cả 2 người không có thời gian nghỉ ngơi.

Chỉ một bức ảnh đủ nói lên nỗi vất vả ngày đêm của đội ngũ y tế - Ảnh 1.

Hình ảnh nhân viên y tế nằm nghỉ bên vệ sau những ngày chống dịch COVID-19 đường được người dân ghi lại.

Bức ảnh chụp vào lúc hơn 4h sáng, khi họ vừa đưa bệnh nhân vào bệnh viện dã chiến, chuẩn bị quay trở lại Nậm Pồ, vì mệt quá nên bảo nhau xuống vỉa hè ngả lưng, chợp mắt một lúc rồi mới đi tiếp. Các anh thuộc đội ngũ ngành y tế đang phải ra sức làm cả ngày lẫn đêm.

Tính từ ngày 15/5 phát hiện ca đầu tiên trong đợt dịch này đến nay, Điện Biên đã có gần 50 ca. Theo dự báo, dịch bệnh có nguy cơ lan rộng vì các ca bệnh có tiền sử tiếp xúc phức tạp. Điều này đồng nghĩa các lực lượng, nòng cốt là y tế, sẽ còn vất vả hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước