"Chiến binh K xương" lạc quan và hóm hỉnh

Quỳnh Nga-Chủ nhật, ngày 29/08/2021 20:58 GMT+7

VTV.vn - Người ta vẫn thường có quan niệm "ung thư là án tử". Tuy nhiên, căn bệnh này hoàn toàn có thể chữa được, nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời, cùng tinh thần lạc quan.

Kết quả tích cực đã đến với trường hợp của cô bé Yến Nhi, 14 tuổi - một cô bé không khỏe về mặt thể chất nhưng lại khỏe gấp nhiều lần về mặt tinh thần.

Yến Nhi sợ đau nhưng không sợ phẫu thuật bởi ngay từ đầu, "chiến binh nhí" đã dũng cảm, chủ động đối mặt với căn bệnh này. 28 ngày ở nhà là 28 ngày em đối mặt với nguy cơ bệnh trở nặng. Tuy vậy, Nhi lại trở thành điểm tựa tinh thần của cả gia đình.

Chiến binh K xương lạc quan và hóm hỉnh - Ảnh 1.

Yến Nhi vẽ tranh, tham gia cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng" để cảm ơn các y bác sĩ đã giúp đỡ mình.

Dù có những giầy phút rơi nước mắt vì đau đớn nhưng sau tất cả, điều mà những ai từng tiếp xúc với Nhi ấn tượng vẫn là sự hóm hỉnh, trong sáng mà vẫn chín chắn lạ kỳ của cô bé đeo chiếc kính gãy một bên gọng.

Phát hiện kịp thời, được điều trị hợp phác đồ, phương pháp, ca phẫu thuật thành công. Gánh nặng tài chính của gia đình cũng đỡ hơn nhiều nhờ các bác sĩ hỗ trợ 50% chi phí phẫu thuật. Dù vậy, hành trình để sức khỏe của Nhi có thể ổn định vẫn còn dài. 

Những ngày này, ở nhà tập đi, Nhi đã vẽ tranh, tham gia cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng" để cảm ơn các y bác sĩ đã giúp đỡ mình.

Bệnh nhi vẽ tranh gửi tặng lực lượng tuyến đầu Bệnh nhi vẽ tranh gửi tặng lực lượng tuyến đầu

VTV.vn - Đại dịch không thể ngăn được dòng chảy sáng tạo và sức mạnh tinh thần. Những bức vẽ đầy màu sắc như những lời chúc mạnh mẽ nhất từ các em nhỏ gửi tặng lực lượng tuyến đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước