"Chú xin con" - câu nói thổn thức của anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi vừa đỡ được bé gái 3 tuổi

Tạ Hiển-Thứ ba, ngày 02/03/2021 06:01 GMT+7

VTV.vn - Người hùng cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A xuống chia sẻ, anh coi bé như con gái mình và xác định rằng mình hoàn toàn sẽ bị thương khi lao ra cứu em.

Khoảnh khắc anh Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ được bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A (tầng 13) của một chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) đã thực sự chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Và khi nghe anh Mạnh kể lại câu chuyện thần kỳ ấy, chúng ta thêm một lần nữa phải xúc động, cảm phục trước tấm lòng nhân hậu, sự dũng cảm, nhanh trí của anh.

Nhớ lại giây phút thót tim ấy, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết, khi anh đang ngồi trong xe thấy tiếng hét lớn, mọi người hô hoán thì mở cửa xe, thấy cháu đang sắp rơi.

"Lúc ấy, tôi chỉ biết nhảy ra, tìm được đường lên chỗ cao nhất có thể để đón cháu, xác định hướng cháu rơi để đứng an toàn, làm sao để đón cháu một cách chủ động. Hôm qua, tôi vẫn dính phải chỗ bị động nên không đón được cháu kịp thời, cháu vẫn bị thương" – anh Mạnh lộ vẻ thất vọng. "Tôi lùi lại 1m để nhìn ngước lên, không thể nhìn thẳng được vì dốc mái tôn rất trơn. Đang cố gắng trụ vững thì nghe tiếng hét thất thanh. Vừa thò tay ra thì cháu vừa rơi đến tay. Lúc đó, tay tôi không có lực đến cũng phải nhờ mái tôn thì hai chú cháu mới an toàn. Tôi phải lao ra để chặn lại không để cháu nảy ra ngoài thì sẽ bị rơi xuống đất".

Chú xin con - câu nói thổn thức của anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi vừa đỡ được bé gái 3 tuổi - Ảnh 1.

Khoảnh khắc anh Nguyễn Ngọc Mạnh đứng trên mái sảnh tầng 1 đỡ cháu bé thành công.

Người anh hùng cho biết, anh cũng xác định rằng mình hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm khi cứu cháu bé: "Nếu đón được cháu, tôi và cháu chắc chắn sẽ lăn xuống nên phải chọn chỗ đứng vững. Nhưng không kịp đứng vững thì cháu rơi xuống".

Anh Mạnh tâm sự, anh coi cháu bé như con gái của mình, với làn da trắng, tóc tết hai bên và thầm thì với em khi vừa đỡ được rằng "chú xin con" để em không khóc, sợ ảnh hưởng đến nội tạng em, gây chảy máu từ miệng.

"Thấy máu trong miệng cháu là tôi rất hãi. Tôi chỉ biết làm sao đưa cháu xuống nhẹ nhàng nhất, gọi bảo vệ và đưa cháu đi viện ngay sau đó lại vào xe ngồi. Đầu óc tôi lúc đó trống rỗng, không nghĩ được gì vì sợ, run quá. Một bác sĩ ở tòa nhà xuống kiểm tra cho tôi thì may không sao thì tôi ổn định lại rồi tiếp tục đi làm" – anh Mạnh kể lại.

Chú xin con - câu nói thổn thức của anh Nguyễn Ngọc Mạnh khi vừa đỡ được bé gái 3 tuổi - Ảnh 2.

Đại diện Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: TTXVN

Đến nay, sức khỏe của anh Mạnh vẫn bình thường, chỉ có điều tay vẫn còn đau, không bê nặng được.

Sau khi bé được đưa vào viện, gia đình của em đã liên hệ với anh Mạnh để cảm ơn và thông báo tình hình cháu đã ổn định, không bị gãy chân, gãy tay.

"Gia đình nói rất muốn gặp tôi để nói chuyện nhưng tôi bảo, "anh cứ lo cho cháu đi đã xong em sẽ tự đến nhà gặp cháu. Cháu cũng gần như một cơ thể của em rồi!" – anh Mạnh bày tỏ mong muốn hẹn gặp lại cháu bé sau khoảnh khắc định mệnh ngày 28/2.

Trước đó vào chiều 28/2, bé N.P.H (sinh năm 2018) ở tầng 12A (tầng 13) của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can, treo lơ lửng ở ban công. Lúc này, một số người dân ở tòa bên cạnh phát hiện sự việc nên đã hô hoán người ứng cứu.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) đang ở gần khu vực đó đã phát hiện sự việc trên, nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé H. khi bé rơi xuống. Rất may mắn, dù bị chấn thượng nặng nhưng bé gái vẫn còn sống. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân và gia đình đã đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu.

Với hành động cứu người của anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư khen anh Nguyễn Ngọc Mạnh vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng đã có thư khen, biểu dương hành động dũng cảm cứu người của anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng ký quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho "người hùng" này.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh: Đừng đưa tôi lên 9 tầng mây, hãy để tôi được đi trên mặt đất Anh Nguyễn Ngọc Mạnh: Đừng đưa tôi lên 9 tầng mây, hãy để tôi được đi trên mặt đất

VTV.vn - Chia sẻ về hành động phi thường tối 28/2 vừa qua, anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu sống cháu bé rơi từ tầng 13 cho biết, anh chỉ đơn giản làm muốn làm việc tốt mà thôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước