Chuyến "phiêu lưu" của cậu bé 5 tuổi mắc ung thư

Nguyễn Nga, Phạm Hùng-Chủ nhật, ngày 20/06/2021 19:38 GMT+7

VTV.vn - Đó là những chuyến "du lịch" bằng xe cứu thương của bé Bót từ khu cách ly đến bệnh viện để xạ trị và ngược lại trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra.

Dịch bệnh COVID-19 diễn ra không chỉ gây ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày mà đặc biệt với những em nhỏ mắc ung thư, hành trình chữa bệnh của các em cũng gặp nhiều khó khăn.

Tháng 12/2020, Bót được chẩn đoán mắc căn bệnh u Sarcoma tế bào sáng, vị trí ở thận nguy cơ cao. Thương Bót, bố đã cùng cạo đầu để tiếp sức cho những đợt điều trị hóa chất của con tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chuyến phiêu lưu của cậu bé 5 tuổi mắc ung thư - Ảnh 1.

Sau 4 đợt hóa trị tại Bệnh viện Nhi TW, Bót chuyển sang xạ trị. Từ Hà Nội, gia đình đưa em tới BV Trung ương Huế - nơi duy nhất thực hiện xạ trị cho hầu hết bệnh nhi ung thư có chỉ định tại Việt Nam. Thế nhưng, lúc này lại đúng thời điểm dịch COVID-19 đang diễn ra. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc xạ trị ở nhiều trung tâm lớn trên thế giới, trong đó có Việt Nam đều rất khó khăn.

Chị Nguyễn Thanh Hường - Mẹ của Bót (bé Nguyễn Xuân An Hưng) kể lại: "Tại Bệnh viện Trung ương Huế, công tác cách ly rất nghiêm ngặt, chặt chẽ. Ngay sau khi 2 mẹ con khai báo y tế để khám bệnh thì gần như ngay lập tức đi cách ly luôn. Lúc đấy rất nóng ruột vì không biết việc chữa bệnh của con sẽ như thế nào?"

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: "Đối với những bệnh nhân cần xạ trị đúng thời gian, đúng chỉ định, bệnh viện đã tổ chức cho bệnh nhân xét nghiệm tại cơ sở 2. Sau khi có kết quả âm tính, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân bằng xe của bệnh viện chuyển vào cơ sở 1 với chế độ phòng dịch nghiêm ngặt. Bệnh nhân sẽ được xạ cuối cùng trong ngày vào khoảng 18h-19h, khi các bệnh nhân khác đã được xạ ổn định. Sau đó bệnh nhi được vào xạ và tuân thủ quy định phòng dịch".

Chuyến phiêu lưu của cậu bé 5 tuổi mắc ung thư - Ảnh 2.

Đợt xạ trị tại Huế của Bót kéo dài 2 tuần với 6 mũi xạ. Trong thời gian đó, em đều được xe cứu thương của bệnh viện đưa đi miễn phí. Bé Bót 5 tuổi, còn quá nhỏ để biết những gì sẽ chờ em phía trước. Bởi vậy, việc đi xe cứu thương mỗi ngày cũng như đi du lịch vậy.

Tại ngôi nhà của Bót, hành trang đi viện luôn được chuẩn bị sẵn sàng ở ngay cửa. Bởi con có thể quay trở lại viện bất kỳ lúc nào. Nhưng sau cơn mưa, cầu vồng sẽ tới và gia đình Bót đang cùng em vẽ thêm những tia nắng mặt trời hi vọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước