Không khí bóng đá mùa world cup đang nóng hổi trên toàn thế giới. Nhưng thời điểm cuối năm này cũng là lúc tranh tài của các giải đấu quốc tế ở nhiều bộ môn thể thao, trong đó có karate, niềm tự hào của thể thao Việt Nam.
Phóng viên Chuyển động 24h đã có cuộc gặp gỡ Nguyễn Thị Diệu Ly - VĐV Việt Nam đầu tiên mang về tấm huy chương vàng lịch sử ở giải trẻ - vô địch thế giới. Điều đặc biệt là cô gái ấy chỉ mới 17 tuổi.
Lần đầu tiên đoàn Việt Nam giành giải HCV karate trẻ thế giới, Diệu Ly cho biết cô vô cùng vui mừng và hạnh phúc, xen lẫn xúc động bởi em không nghĩ mình có thể làm được, đó như một giấc mơ.
"Em tập karate từ năm 12 tuổi. Đầu tiên ở nhà nhà em rất thích hát, nhất là nhạc Bolero nhưng sau đó em cũng thích tập võ. Con gái tập võ cảm giác rất mạnh mẽ và có chị gái đồng hành nữa nên em không sợ ai hết", Diệu Ly cho biết.
"Em thích bộ môn này ở tốc độ và thời điểm. Thời điểm vì chỉ trong một tích tắc, một giây nhỏ thôi khi mình đánh đúng thời điểm thì đối thủ sẽ mất phản xạ".
Bên cạnh đó, Diệu Ly cũng cho biết trong một hiệp đấu karate, VĐV luôn phải có chiến lược. "Dù hiệp đấu chỉ có 2 phút nhưng cảm giác trong sàn đấu lại rất lâu. Trước khi diễn ra trận đấu em sẽ tìm cách tìm hiểu đối phương bằng cách nhử. Sau đó mình sẽ tấn công hoặc phản công. Sau khi mình ăn điểm rồi thì mình sẽ giữ điểm. Khi đối phương cáu lên là lúc dễ nhất để mình ghi điểm. Bởi lúc cáu thường bản thân sẽ không suy nghĩ được gì hết. Lúc đó em sẽ tìm điểm đánh và ghi điểm".
Là một cô gái mới 17 tuổi nhưng đã theo học môn karate được 5 năm, Diệu Ly cho biết đó là một hành trình dài đầy mồ hôi và nước mắt. Khoảnh khắc yếu đuối nhất của em chính là lúc nhớ nhà.
"Nhiều khi tập mệt, em nhớ gia đình lắm", Diệu Ly chia sẻ.
Hiện tại, sau chiến thắng tại giải vô địch thế giới môn karate, Diệu Ly cùng HLV của mình đang lên kế hoạch cho những giải đấu quan trọng tiếp theo. Diệu Ly sẽ cố gắng hết mình để tiếp tục mang vinh quang về cho đất nước.
Bình luận (0)