“Con đường của bác Trọng” - Con đường của niềm tin

Quang Hạnh-Thứ sáu, ngày 26/07/2024 09:10 GMT+7

VTV.vn - Về xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ những ngày này, người dân bảo rằng con đường của bác Trọng là con đường của niềm tin.

Trên cương vị của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, mà bên cạnh đó, còn có rất nhiều câu chuyện tuy nhỏ, nhưng rất xúc động thể hiện con người, tấm lòng của người đứng đầu Đảng ta đối với nhân dân, cũng như tình cảm của nhân dân với đồng chí.

Con đường của bác Trọng, đó là cách người dân xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, gọi con đường được xây dựng sau chuyến thăm đồng bào Mường, đồng bào Dao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Con đường có chiều dài 15 km đã thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Ngày 5/4/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. 10 năm sau, những người có mặt trong khuôn hình vẫn nhớ từng cái bắt tay, từng lời trao đổi, động viên, dặn dò của Tổng Bí thư.

“Con đường của bác Trọng” - Con đường của niềm tin - Ảnh 1.

"Con đường của bác Trọng" có chiều dài 15 km đã thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

"Tôi may mắn khi được bắt tay Tổng Bí thư. Ông có hỏi tôi là người dân tộc nào. Tôi trả lời là dân tộc Dao. Ông bảo dân tộc nào cũng là người Việt Nam", bà Triệu Thị Nhâm, xã Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ, chia sẻ.

"Bác nói chuyện về kinh tế làm ăn, về văn hóa xã hội này. Bác hứa là cho nhân dân xã Võ Miếu một con đường để người dân đi làm ăn, thông thương. Chúng tôi hứa với bác là tuy bác đi xa nhưng nhân dân xã Võ Miếu sẽ tiếp tục làm những công việc mà lúc bác về đã giao và dặn dò", bà Hà Thị Mậu, xã Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ, xúc động nói.

Lời hứa trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước nhân dân đã được thực hiện. Một con đường mới rộng hơn, đẹp và an toàn hơn đã được đầu tư, giúp người dân vận chuyển nông sản thuận tiện, thu nhập và đời sống của bà con nâng lên rất nhiều.

"Trước đó, thu nhập bình quân đầu người ở xã là 18 triệu đồng/năm, nhưng gần 10 năm nay, thu nhập bình quân ở đây đã tăng lên khoảng 48 - 50 triệu đồng", ông Trần Duy Đính, xã Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ, cho biết.

"Làm xong con đường rồi, dân không biết nói thế nào, chỉ biết cảm ơn Đảng, Chính phủ, rất cảm ơn Tổng Bí thư đã đi vào miền núi, thấy thực tế đời sống khó khăn của đồng bào. Nhiều lúc anh em chúng tôi, dân tình ai cũng nói rằng con đường của bác Trọng", ông Hà Văn Nội, xã Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ, cho hay.

Con đường này người dân gọi là con đường của bác Trọng. Đây không phải là tên chính thức của con đường, cái tên ấy đến từ trái tim của đồng bào.

Về Xã Võ Miếu những ngày này, người dân bảo rằng "con đường của bác Trọng" là con đường của niềm tin.

Ký ức sâu sắc của người dân về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ký ức sâu sắc của người dân về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VTV.vn - Luôn gần gũi, quan tâm sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân, những việc làm và đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước