Cựu chiến binh gặp lại ân nhân sau 35 năm kiếm tìm nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia

PV-Thứ năm, ngày 04/01/2024 06:45 GMT+7

Ông Trần Văn Dũng (đứng giữa) chụp ảnh cùng ông Chăn và Đại úy Lương.

VTV.vn - Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua nhưng nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia, ông Dũng đã gặp lại được ân nhân trong vui mừng, xúc động.

Ngày 2/1, Bộ Công an thông tin, nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Bản Bo (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đã giúp người cựu chiến binh Trần Văn Dũng (quê ở xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, Hải Dương) gặp lại ân nhân cứu sống mình cách đây 35 năm.

Trước đó, tháng 8/1985, khi mới 19 tuổi, Trần Văn Dũng lên đường nhập ngũ, được biên chế vào D28, E46, Sư đoàn 326 đóng quân tại xã Bản Bo, huyện Phong Thổ (nay thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu).

Tháng 10/1987 trong lúc đi làm nhiệm vụ qua suối, ông Dũng không may bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Trong lúc “thập tử nhất sinh”, may mắn có một người thanh niên đã vớt được ông Dũng và cấp cứu kịp thời. Khi tỉnh lại, ông Dũng hỏi và biết được tên người cứu mình là Chăn hay Chăng gì đó, cùng tuổi với ông Dũng, nhà ở bản gần suối của xã Bản Bo.

Năm 1988, ông Dũng được xuất ngũ trở về địa phương, trước khi rời Lai Châu, ông Dũng gặp ông Chăn (Chăng) tạm biệt và hẹn sẽ quay trở lại để cảm tạ nhưng sau đó do cuộc sống mưu sinh cũng như điều kiện kinh tế của bản thân, điều kiện thông tin liên lạc, phương tiện giao thông đi lại không thuận lợi nên ông Dũng chưa có dịp đến thăm ông Chăn.

Khi cuộc sống gia đình tạm ổn, từ năm 2000, ông Dũng đã nhiều lần dò hỏi địa chỉ ân nhân nhưng không có kết quả. Năm 2017, sau khi tra cứu về tuyến xe khách, ông Dũng đã một mình đón xe lên Lai Châu. Do đã 35 năm, địa hình xã, bản thay đổi, ông Dũng mất cả một tuần tìm kiếm cũng không thu được kết quả. Tiếp đó, đến giữa năm 2022, ông Dũng lại lên Lai Châu lần 2 dò hỏi nhưng cũng không thành công.

Cuộc hội ngộ "kỳ diệu"

Tháng 8/2023, ông Dũng tiếp tục đón xe lên Tam Đường, Lai Châu tìm ông Chăn. Sau 2 ngày lang thang ở khu vực xã Bản Bo, Nà Tăm không có kết quả, ông Dũng thất vọng tìm đón xe khách trở về nhà. Đang trên đường đi, thấy có cán bộ Công an, ông Dũng chào và đặt vấn đề hỗ trợ, được biết người tiếp chuyện mình là Đại úy Lê Đình Lương - Trưởng Công an xã Bản Bo, ông Dũng rất mừng, bộc bạch câu chuyện cũ, hy vọng Công an xã giúp tìm.

Cảm động trước nghĩa tình của người cựu chiến binh, Đại úy Lương đã chép lại câu chuyện, số điện thoại liên lạc rồi động viên ông Dũng cứ về quê, khi có kết quả Công an xã sẽ báo tin.

Ngay trong buổi giao ban hôm sau, Công an xã Bản Bo đã đưa nội dung tìm người "đặc biệt" này vào công việc chung. Trực tiếp Đại úy Lương cùng Đại úy Bách, Phó công an xã, tích cực khai thác thông tin từ hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư xã đang quản lý, cũng như trao đổi với các xã giáp ranh, tra tìm những người có đặc điểm tương tự.

Kết quả, Công an xã Bản Bo đã tìm được một người tên Tao Văn Chăn (SN 1966, ở bản Phiêng Pẳng). Đại úy Lương sau đó đã đến gặp ông Chăn thăm hỏi và xác nhận hồi trẻ, ông từng trực tiếp cứu một anh bộ đội cùng tuổi bị lũ cuốn.

Đại úy Lương sau đó đã gọi điện cho ông Dũng để ông nói chuyện với ông Chăn. Hai người nhận ra nhau vui mừng trò truyện hồi lâu rồi hẹn ngày tái ngộ.

Cựu chiến binh gặp lại ân nhân sau 35 năm kiếm tìm nhờ cơ sở dữ liệu quốc gia - Ảnh 1.

Cuộc hội ngộ giữa người cựu chiến binh với ân nhân của mình sau 35 năm xa cách.

Ngày 28/12/2023, ông Dũng đã đón xe đến nhà ông Chăn. Tại đây, Công an xã Bản Bo đã chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc, những cái ôm thật chặt của hai người đàn ông dành cho nhau mà tưởng chừng trong mơ mới thực hiện được. Ông Dũng chia sẻ rất khâm phục sự tận tụy của các cán bộ công an.

Việc Công an xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu giúp người Cựu chiến binh hơn 3 thập kỷ trăn trở vì một lời hứa, vì nghĩa tình mong gặp lại ân nhân cứu mạng đã thêm khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao từ công cuộc số hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Công an cũng như sự kỳ diệu của Đề án 06 của Chính phủ đã mang lại cho đời sống người dân.

Chứng kiến những giọt nước mắt xúc động và vui sướng của ông Dũng, ông Chăn trong cuộc hội ngộ này. Những người chiến sĩ Công an ở cơ sở như được chung vui, như được bù lại những vất vả của chuỗi ngày bền bỉ lăn lộn với chiến dịch thu thập dữ liệu cấp CCCD, định danh điện tử 3 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước