Gia tài của mẹ là những người con hiếu thảo

Mạnh Hùng, Vương Cơ-Thứ tư, ngày 26/06/2024 05:55 GMT+7

VTV.vn - Chồng mất sớm do ung thư, để lại cho chị Hà cùng 2 con những khoản nợ và khoảng trống quá lớn khi khuyết mất đi trụ cột trong gia đình.

3 triệu 1 tháng là toàn bộ số tiền chị Nguyễn Thị Hà - Thị trấn Khe Sanh, Hướng Hoá, Quảng Trị có thể kiếm được để chăm lo gia đình nhỏ với 3 thành viên của mình. Cách đây hơn 2 năm, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi trụ cột chính trong nhà, chị Hà vừa là mẹ, vừa kiêm luôn nhiệm vụ của người cha để chăm sóc cho các con. Ấy thế nhưng, chính bản thân chị sức khoẻ cũng không hề tốt.

Còn đó trong mình biết bao nỗi lo về bộn bề cuộc sống, vậy nhưng mỗi khi trở về với căn nhà nhỏ, chị Hà cũng cảm thấy được an ủi phần nào bởi 2 đứa con hiểu chuyện và hiếu thảo của mình.

Gia tài của mẹ là những người con hiếu thảo - Ảnh 1.

Năm nay học lớp 10, là anh cả trong gia đình nhưng vì còn đi học, Hoàng chưa thể phụ mẹ kiếm tiền, vậy nên em chọn cách chăm sóc cho mẹ và em gái thật tốt để mẹ có thể vơi bớt đi phần nào những nỗi lo toan.

Chiếc bàn học tạm - cũng là kỉ vật ba đóng để lại cho anh em Hoàng trước khi mất. Nó trở thành động lực cho giấc mơ trở thành công an của Hoàng trong tương lai.

Bữa cơm có thể đạm bạc, căn nhà có thể đơn sơ, thiếu thốn, nhưng ngôi nhà nhỏ vẫn luôn có gia tài to lớn của mẹ Hà, đó là 2 con.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước