Hà Giang: Tết ấm nơi biên cương

PV (Theo TTXVN)-Thứ hai, ngày 23/01/2023 09:59 GMT+7

VTV.vn - Hà Giang là tỉnh miền núi có đường biên dài trên 277 km, 7/11 huyện biên giới có trên 587.000 người sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%.

Trong những năm qua, ngoài công tác chuyên môn, nghiệp vụ, lực lượng cán bộ, chiến sỹ tại các Đồn Biên phòng luôn quan tâm, giúp đỡ bà con trong đời sống thường ngày, qua đó hỗ trợ đồng bào vươn lên trong cuộc sống, vừa thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa quân với dân, thực hiện hiệu quả phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".

Hà Giang: Tết ấm nơi biên cương - Ảnh 1.

Đêm giao thừa, đoàn viên thanh niên các xã trên địa bàn đến thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Đồn Biên phòng Thàng Tín đứng chân trên địa bàn xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì quản lý đoạn biên giới dài trên 20 km gồm 3 xã Thàng Tín, Pố Lồ và Thèn Chu Phì. Thời gian qua, ngoài công tác chuyên môn tại đơn vị thì những bóng "áo xanh Biên phòng" luôn xuất hiện lúc người dân cần sự giúp đỡ. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công tác hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi người dân lại được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đẩy mạnh, quan tâm hơn; qua đó mong muốn bà con nhân dân đón Tết vui tươi, phấn khởi.

*Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản

Theo Trung tá Đỗ Minh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thàng Tín cho biết: Khu vực biên giới do Đồn Biên phòng Thàng Tín quản lý có 3 xã với 23 thôn, bản; trên 1.500 hộ, gần 7.500 khẩu, 9 dân tộc anh em cùng sinh sống. Địa bàn biên giới rộng, dân cư thưa thớt, phong tục tập quán khác nhau, trình độ dân trí không đồng đều; kết cấu hạ tầng còn lạc hậu; giao thông đi lại khó khăn; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt. Thu nhập chính của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp tự nhiên, nhưng thường xuyên bị hạn hán, lũ lụt, tỷ lệ hộ nghèo bình quân chiếm 60%, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, còn rất nhiều gia đình không có điều kiện để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Trong suốt những năm qua, Đồn Biên phòng Thàng Tín luôn đồng hành, chia sẻ, tích cực triển khai các chương trình giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thông qua các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Đồn Biên phòng Thàng Tín đã gửi đến bà con nhân dân địa phương 40 tấn gạo đón Tết.

Hà Giang: Tết ấm nơi biên cương - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín thực hiện nghi thức chào cờ sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Cùng với đó, đơn vị cũng đón tiếp và phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang, huyện Hoàng Su Phì và 3 xã biên giới tổ chức chương trình "Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản" và chương trình "Tết yêu thương" nhân dịp Xuân Quý Mão, tặng 1.000 xuất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thuộc chương trình nâng bước em đến trường và con nuôi Đồn Biên phòng với tổng giá trị khoảng 400 triệu đồng. Ngoài ra, Đồn cũng kết nối tới các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các đoàn từ thiện tới địa bàn xã trao quà với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

*Những cái Tết xa nhà

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín xác định rõ nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội nói chung và công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt nói riêng; nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững.  Chiều 30 Tết, những dấu chân của chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín vẫn in hằn dọc tuyến biên giới để tuần tra, kiểm soát, để đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn, giúp cho nhân dân yên vui đón Tết.

Hà Giang: Tết ấm nơi biên cương - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín thực hiện nghi thức chào cờ sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Với thời tiết khắc nghiệt, sương gió phủ trắng trời, nhiệt độ nhiều lúc xuống chỉ còn vài độ C, những cơn gió buốt luồn xuyên qua nhiều lớp áo để thấm vào da thịt, tuy vậy, nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn vượt qua khó khăn, đảm bảo công tác ứng trực, chuyên môn nghiệp vụ…

Sau chuyến tuần tra biên giới cuối năm, các chiến sĩ mang quân hàm xanh lại trở về đơn vị, hối hả chuẩn bị bữa cơm tất niên. Mỗi người một việc, một nhiệm vụ được phân công rõ ràng. Thị mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh lần lượt được xếp ra mâm, bữa cơm ngày cuối cùng của năm lại càng ý nghĩa hơn khi có sự chung vui, sẻ chia của bà con dân bản, của đoàn viên thanh niên các xã trên địa bàn, từng chén rượu nhạt được nâng lên với những câu chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình yên vui, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lại càng làm tăng thêm tình quân dân bền chặt nơi biên cương địa đầu Tổ quốc.

Trung úy Hà Hoàng Lương, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Thàng Tín chia sẻ: Năm nay là năm đầu tiên tôi được trực Tết tại đơn vị, trước khi thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã động viên và khuyến khích để cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng thực hiện nhiệm vụ. Trong không khí chào đón năm mới, tôi cảm thấy an tâm, xác định rõ nhiệm vụ trực Tết cũng như xác định sẵn sàng, triển khai nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Tại Đồn Biên phòng Thàng Tín, không ít cán bộ, chiến sĩ ở lại trực xuyên Tết, những cuộc điện thoại được gọi về quê nhà vào tối 30 Tết, nơi hậu phương vững chắc với những lời hỏi thăm, chúc Tết chứa đựng biết bao tình cảm.

Hà Giang: Tết ấm nơi biên cương - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín thực hiện chuyến tuần tra, kiểm soát biên giới vào chiều 30 Tết. Ảnh: Nam Thái - TTXVN

Theo Trung tá Đỗ Minh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thàng Tín chia sẻ: Đối với các đồng chí cán bộ, chiến sĩ trẻ, đơn vị quan tâm động viên để các chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ chính trị, yên tâm xác định nhiệm vụ trực Tết là nhiệm vụ tự hào, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để nhân dân cũng như gia đình ở hậu phương luôn yên tâm, đón xuân mới vui vẻ, an toàn, đầm ấm, hạnh phúc.

Hòa chung niềm vui, hân hoan ngày Tết đến Xuân về, nhưng những cán bộ, chiến sĩ cũng không quên nhiệm vụ. Sáng mùng 1 Tết, bài hát Quốc ca được vang lên, lá cờ đỏ sao vàng tung bay cũng là lúc nghi thức chào cờ bắt đầu. Buổi lễ chào cờ diễn ra vào sáng đầu năm với khí thế trang nghiêm, thiêng liêng như hun đúc tiếp thêm ngọn lửa tinh thần trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, bồi đắp thêm tinh thần trách nhiệm bảo vệ biên cương Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước