Hà Nội - Một thời để nhớ

Hoài Lương-Thứ hai, ngày 07/10/2024 10:27 GMT+7

VTV.vn - Những tác phẩm về một thời để nhớ sẽ giúp chúng ta thêm yêu Hà Nội, thêm trân trọng những gì đã có ngày hôm nay.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là dịp mỗi người dân nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, sự trưởng thành và phát triển của Hà Nội.

Kể từ khi Đổi mới, Hà Nội đã đổi thay rất nhiều về mọi mặt, có những thứ đã không còn nữa, nhưng cũng có những vẻ đẹp xưa cũ, nét tinh hoa của Hà Nội vẫn còn mãi.

Những nhiếp ảnh gia yêu Hà Nội đã lưu lại giá trị ấy trong những bức ảnh đen trắng, lần đầu tiên được công bố vào ngày 10/10 tới đây, chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Căn phòng chưa đầy 10 m2 mặt phố Hàng Ngang, vẫn chiếc nẹp tre, vẫn bát muội than. 70 năm trước, 20 năm trước và hôm nay, người nghệ nhân vẽ tranh truyền thần vẫn ngồi đúng vị trí này, làm công việc này, vẫn giữ mãi những ký ức như ngày tiếp quản Thủ đô 10/10/1954.

Hà Nội - Một thời để nhớ - Ảnh 1.

Triển lãm ảnh "Hà Nội - Một thời để nhớ" như một cuốn nhật ký bằng ảnh đen trắng về Thủ đô trong vòng 30 năm kể từ những năm đầu của thời kỳ Đổi mới.

"Lúc ấy tôi 18 tuổi, quân đội đi qua đường phố, bà con tặng hoa. Trong đoạn phim, có một ông đứng gảy đàn, một ông chơi đàn accordion, ông ấy là bạn tôi. Những cái đó in vào trí nhớ của tôi chả bao giờ quên được", nghệ nhân Nguyễn Bảo Nguyên (phố Hàng Ngang, Hà Nội) chia sẻ.

"Tôi nhìn thấy bác vẽ từ nhỏ. Bác ấy lúc nào cũng ở đây, nên không bao giờ phải hẹn trước. Trong hàng chục bức ảnh tôi chụp bác, có 1 bức tôi tâm đắc nhất và sẽ trưng bày trong Triển lãm Hà Nội - Một thời để nhớ", anh Lê Bích (nhiếp ảnh gia) cho biết.

Triển lãm ảnh "Hà Nội - Một thời để nhớ" như một cuốn nhật ký bằng ảnh đen trắng về Thủ đô trong vòng 30 năm kể từ những năm đầu của thời kỳ Đổi mới. Đây là những tác phẩm của nhiếp ảnh gia gốc Hà Nội Lê Bích và nhiếp ảnh gia, phóng viên người Anh Andy Soloman.

"Những nhân vật, khung cảnh trong ảnh vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi. Tôi đã yêu Hà Nội ngay lập tức từ khi tôi đến đây vào năm 1992. Ở bất cứ đâu, tôi đều được đón tiếp bằng lòng hiếu khách đáng kinh ngạc. Hà Nội ở trong trái tim tôi, và sẽ như thế suốt cuộc đời tôi", ông Andy Soloman (nhiếp ảnh gia, phóng viên người Anh) bày tỏ.

Tòa nhà "Hàm Cá Mập" - bức ảnh được ông Andy chụp năm 1992, lúc công trình trung tâm thương mại này đang được xây dựng trên nền nhà xe điện cũ. Hôm nay, nhiếp ảnh gia Lê Bích lại chụp lại đúng khuôn hình này, sau hơn 30 năm.

Có những con người, những khung cảnh, những khoảnh khắc giờ chỉ còn trong trên ảnh, trên phim và trong ký ức, nhưng những giá trị, tình cảm và câu chuyện bên trong sẽ luôn còn mãi. Mỗi người sẽ có cách để lưu giữ một Hà Nội cho riêng mình.

Hà Nội 70 năm trước hiện ra sống động qua nghệ thuật tái hiện Hà Nội 70 năm trước hiện ra sống động qua nghệ thuật tái hiện

VTV.vn - Một Hà Nội 70 năm trước như hiện ra sống động, chân thực hơn nhờ nghệ thuật tái hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước