Hơn 400 hộ dân tại TP Yên Bái chật vật khi bị cắt điện, nước yếu sau mưa lũ

Tiến Tú, Vương Cơ-Thứ ba, ngày 17/09/2024 21:40 GMT+7

VTV.vn - Dù nước lũ đã rút, nhiều tuyến phố ở TP Yên Bái vẫn ngập bùn đất và rác thải, gây ô nhiễm và khó khăn trong sinh hoạt. Hơn 400 hộ dân bị cắt điện, nước yếu.

Dù nước lũ đã rút tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nhiều tuyến phố vẫn ngổn ngang bùn đất và rác thải, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân. Một số tuyến đường còn ngập sâu bùn đất tới gần 1 mét, làm giao thông đi lại hết sức khó khăn.

Cảnh tượng tan hoang ngập ngụa trong rác thải với la liệt đồ đạc của người dân bị cuốn trôi đã kéo dài gần 1 tuần nay tại nhiều tuyến đường thuộc phường Hồng Hà, TP. Yên Bái. Người dân tại đây hầu như ai cũng lấm lem bùn đất. Họ tất bật dọn bùn, bỏ đi những thứ hư hỏng và vớt vát lại những gì còn dùng được.

Bà Lê Thị Thúy, một cư dân phường Hồng Hà, chia sẻ: "Nhà tôi mất hết tủ lạnh, máy giặt, chăn màn dưới tầng 1 là mất hết. Mất điện, mất nước luôn, mãi hôm nay mới có tí nước giếng khoan để dùng nhưng phải dùng máy nổ. Đường bây giờ vẫn ngập ngụa nên chúng tôi chưa đi ra được nên cứu trợ được cái gì thì chúng tôi ăn cái ý".

Ông Nguyễn Văn Nam, cũng ở phường Hồng Hà, cho biết: "Không chạy kịp… chỉ chạy được mỗi mình mẹ. Lúc về thì nước ngập đến cổ rồi thì chú lại phải chạy đi. Giờ về máy nước mía, máy rửa xe để mưu sinh hỏng hết rồi".

Hơn 400 hộ dân vẫn bị cắt điện hoàn toàn, nước dùng sinh hoạt thì nhỏ giọt. Tại một số trường học, nhiều thiết bị học tập bị hư hỏng nặng nề. Lượng bùn đất dồn ứ thậm chí còn nhiều hơn tại các tuyến đường chính.

Tại trường THPT Lý Thường Kiệt, mức độ ngập ở đây được đánh giá là sâu nhất, các ghế đá đều bị ngập với đầy bùn đất. Học sinh tại đây vẫn chưa đi học trở lại.

Ông Ma Đình Khải, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt, cho biết: “Lí do là trường ở vùng ngập trũng, vệ sinh tất cả đều trôi hết về ngôi trường này. Đến giờ này đã huy động tất cả các doanh nghiệp cũng như công an tỉnh hỗ trợ để san lấp tạo điều kiện cho các cháu được đi học sớm nhất".

Bà Nguyễn Thùy Chinh, Phó Chủ tịch UBND Phường Hồng Hà, cho biết: "Toàn bộ tuyến đường Thanh Niên và nhiều tuyến đường huyết mạch khác của phường chưa có điện, nước thì rất yếu nên việc dọn rửa vệ sinh gặp rất nhiều khó khăn. Dự kiến đặt mục tiêu trong 1 tuần nữa, lượng bùn đất tại đây mới có thể dọn dẹp hoàn toàn".

Mặc dù mọi người đang đối mặt với những khó khăn lớn lao, nhưng tình đoàn kết và lòng kiên cường của người dân sẽ giúp họ vượt qua cơn lũ lịch sử này. Ai cũng đau đáu khi nhà cửa chẳng còn gì đáng giá sau cơn lũ, nhưng cũng có nước mắt và những nụ cười lạc quan. Sau cơn mưa, trời lại sáng, và sẽ còn sáng hơn nữa với tinh thần đoàn kết và quyết tâm của chúng ta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước