Khi Tổ quốc gọi tên, những người chiến sĩ trắng đêm chống dịch trên biển

Chuyển động 24h-Thứ ba, ngày 25/05/2021 12:12 GMT+7

VTV.vn - Vượt lên hoàn cảnh khó khăn của nơi tác nghiệp, những chiến sĩ vẫn ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ bởi với họ: đó là mệnh lệnh theo tiếng gọi Tổ quốc và nhân dân Việt Nam.

Khi Tổ quốc gọi tên

Khi làn khói trắng mờ mịt trên những con đường góc phố, lệnh phong tỏa vang lên. Khi những dòng người từ bên kia biên giới băng rừng, vượt biển đổ về nước cũng là lúc những chiến sĩ trong quân phục màu xanh nước lên tàu ra khơi. Họ ra đi chưa hẹn ngày trở về.

Hướng thẳng tới vùng biển Tây Nam, tàu cảnh sát biển 2011 thuộc Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 do Đại úy Hoàng Văn Biên làm thuyền trưởng nhổ neo ra khơi khi mặt trời vừa ló rạng.

"Khi Tổ quốc gọi tên mình chúng tôi sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ… Đó là mệnh lệnh không lời" - Thiếu úy Lê Ngọc Nam, tàu CSB 2011, Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói.

Cũng vào thời điểm này, trên khắp các mặt trận biển Tây Nam, những con tàu cùng màu áo chiến sĩ các lực lượng biên phòng Cà Mau, Kiên Giang và Vùng 5 Hải quân đang rẽ sóng hướng tới các mục tiêu chốt chặn trên vùng biên giới biển. Họ mang theo tiếng gọi Tổ quốc thiêng liêng.

Trong trận chiến phòng chống dịch bệnh trên biển này, có vô vàn những gian nan, vất vả chờ đợi. "Thức trắng đêm" "canh gác 24/24h" - đó là mệnh lệnh và nhiệm vụ thường xuyên mà những chiến sĩ áo rằn ri màu nước biển phải thực hiện.

Trắng đêm thực hiện mệnh lệnh

Nhận được tin báo, Hải đội 421 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Lê Văn Tú đang tiếp cận với một chiếc tàu chở người nhập cảnh trái phép từ vùng biển Campuchia vào Bắc đảo Phú Quốc.

Để tránh bị đối phương phát hiện, các thiết bị ánh sáng trên tàu đều phải tắt. Chỉ với tấm bản đồ giấy cùng chiếc đèn pin, họ đã tìm ra vị trí chiếc xà lan chở theo 5 người nhập cảnh trái phép cách đảo 4 hải lý.

Thượng tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - cho biết: "Những hôm thời tiết giông gió anh em phải thả neo, tại khu vực thường xuyên có người nhập cảnh đi qua, bắt giữ những phương tiện nhập cảnh trái phép".

5h sáng, họ lại phát hiện và tiếp cận thêm một chiếc tàu chở theo 3 người từ Campuchia vào phía Bắc đảo Phú Quốc.

Thượng úy Lê Thế Bằng, Thuyền trưởng tàu CSB 3002, Hải đội 421, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 - cho hay: "Vùng nước lịch sử, nơi đánh chung của 2 nước, hoạt động tàu thuyền rất phức tạp, để kiểm soát lượng người nhập cảnh trái phép, chúng tôi phải tăng cường tuần tra kiểm soát...".

Cũng vào thời điểm này, trên vùng biển nơi tiếp giáp với một số nước láng giềng ASEAN, Hải đội 301, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đang căng sức dõi theo mọi dấu hiệu khả nghi.

Dù chưa phát hiện có người lạ trà trộn vào ngư dân trên chiếc tàu cá này như nguồn tin đã cung cấp, nhưng các chiến sĩ đã thể hiện một tinh thần cảnh giác, đấu tranh quyết liệt với tình trạng nhập cảnh trái phép.

"Trước sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, không loại trừ các đối tượng sẽ lợi dụng vùng giáp ranh, khu vực cửa vịnh Thái Lan, chúng sẽ chấp nhận đi quãng đường xa đi vòng xuống khu vực Hòn Khoai và khu vực Gành Hào để nhập cảnh vào bờ. Chính vì vậy chúng tôi đã trực canh 24/24 để kiểm soát hiện tượng nhập cảnh bất hợp pháp phòng chống dịch COVID-19" - Trung tá Nguyễn Trọng Hà, Đội trưởng Đội nghiệp vụ số 2, Phòng Pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 3 nói.

Theo lực lượng chức năng, đối với vùng tiếp giáp gần với nước bạn, các đối tượng chở người nhập cảnh trái phép trốn tránh dịch, trốn tránh cách ly thường sử dụng các phương tiện nhỏ, ban đêm xâm nhập qua các luồng lạch, xa hơn thì các đối tượng chở người nhập cảnh lợi dụng các tàu cá lớn của ngư dân hoạt động gần vùng biển Malaysia, khi về đến gần bờ trung chuyển người nhập sang các phương tiện nhỏ xuyên qua các luồng lạch chưa kiểm soát, giống như vụ hàng chục người nhập cảnh trái phép từ Malaysia vào Cà Mau mà PV đã thông tin.

Quay trở lại với câu chuyện, những người chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển, sau mỗi cuộc truy lùng, ngăn chặn kịp thời các phương tiện và người nhập cảnh trái phép, họ phải hứng chịu thêm những gì khi tham gia vào nhiệm vụ đặc biệt này.

Kiên cường nơi đầu sóng

Thiếu úy cảnh sát biển Khương Đình Hiếu là một trong những người đầu tiên nhảy lên những chiếc tàu chở người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, ngăn chặn kịp thời nguy cơ mầm bệnh xâm nhập đất nước.

Do phải tiếp xúc gần với những người nhập cảnh, trước đó anh và các đồng đội đã được đưa đến đây để xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Do phải túc trực trên biển nhiều ngày và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đồng đội từ đất liền, nên mọi sinh hoạt của chiến sĩ đều phải chủ động, cái thiếu nhất đó là nước ngọt.

Nhưng trong cái khó ló cái khôn, để có nguồn nước ngọt phụ vụ sinh hoạt, các chiến sĩ Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 chấn giữ tại vùng biển tiếp giáp với các nước Malaysia, Thái Lan, Campuchia, họ đã biến những cơn mưa trở thành nguồn cung cấp nước ngọt bằng cách như thế này - "Tàu chúng tôi chỉ có 5 khối nước, chúng tôi chia nhau từng giọt nước, 3 - 4 ngày tắm một lần, nên phải hứng nước mưa để sài" - Trung úy Trần Văn Đức - Chính trị viên tàu CSB 2011, Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói.

Giữa ngàn trùng sóng lớn, không một khó khăn thách thức nào khiến những người lính lùi bước. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ trên biển, họ cũng thể hiện trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ công dân của mình trong ngày hội non sông bằng việc giữ cho những tấm lá phiếu không ướt, nhảy xuống biển bơi vào bờ khi xuồng không thể cập đảo do sóng lớn để kịp cho lễ bầu cử trên đảo Hòn Khoai khi quân phục còn chưa kịp khô cùng những lá phiếu thấm đẫm mùi muối biển.

Đại tá Lương Hoàng Đông - Chỉ huy trưởng Biên phòng Cà Mau. Trước những diễn biến phức tạp về tình hình nhập cảnh trái phép, ông đã thân chinh cùng anh em chiến sĩ ra khơi kiểm tra nắm tình hình để cùng phối hợp với các lực lượng vòng ngoài ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào đất liền.

Trạm ra đa 620 Vùng 5 Hải quân được ví là mắt thần trên biển, cùng với sự quyết tâm cao của các chiến sĩ Tiểu đoàn 551, tất cả các mục tiêu luôn được phát hiện từ xa. Cung cấp chính xác cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, giúp ngăn chặn kịp thời mọi sự xâm nhập trái phép.

Khi Tổ quốc gọi tên, những người chiến sĩ trắng đêm chống dịch trên biển - Ảnh 1.

Chuẩn Đô Đốc Nguyễn Duy Tỷ - Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết: "Trong thời điểm này, bảo vệ nhân dân trước nguy cơ xâm nhập dịch bệnh COVID-19 từ bên ngoài vào là nhiệm vụ hàng đầu, do vậy tất cả các chiến sĩ trong toàn vùng luôn khắc phục mọi khó khăn, làm tốt các nhiệm vụ được giao đó là tình cảm trách nhiệm của Tổ quốc với nhân dân và mệnh lệnh từ trái tim".

Khi Tổ quốc gọi tên, những người chiến sĩ trắng đêm chống dịch trên biển - Ảnh 2.

Với thần chống dịch như chống giặc, các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch dọc biên giới Tây Nam đang thể hiện sự quyết tâm của mình, 24/24 giờ siết chặt tuần tra kiểm soát ngăn chặn kịp thời tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ phía bên ngoài, góp phần lan tỏa làm nên những thắng lợi của cuộc chiến chống dịch COVID-19. Đó chính là mệnh lệnh không lời từ trái tim những người lính nơi đây.

Tiêm hơn 1.500 liều vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng phòng chống dịch trên biển Tây Nam Tiêm hơn 1.500 liều vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng phòng chống dịch trên biển Tây Nam

VTV.vn - Viện Y học dự phòng Quân đội khu vực phía Nam thực hiện tiêm hơn 1.500 liều vaccine COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên biển Tây Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước