Khó giảm tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/12/2016 21:18 GMT+7

VTV.vn - Với nhiều gia đình, việc bố mẹ phải sinh bằng được 1 cậu con trai đã trở thành điều bắt buộc.

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của Việt Nam đang gia tăng ở mức bất thường, ở mức 113,4 trẻ em trai/100 trẻ em gái. Trong khi tỷ số thông thường là từ 104-106 trẻ em trai/ 100 trẻ em gái.

Chính vì vậy,mới đây, thành phố Hà Nội đã quyết định đầu tư hơn 70 tỷ đồng từ nay đến năm 2025 nhằm tập trung thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nhằm đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức tự nhiên. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu đó lại là cả một thách thức không dễ vượt qua. Vì đối với nhiều gia đình, việc bố mẹ phải sinh bằng được 1 cậu con trai đã trở thành điều bắt buộc.

Sau nhiều năm ấp ủ, đến nay các gia đình trong dòng tộc Nguyễn ở thôn Ngọc Kiên mới góp đủ tiền để xây mộ tổ. Dù con cháu đông, nhưng chỉ con trai trong họ mới được đóng góp. Lý giải về điều này, ông Thủ cho xem gia phả của dòng họ. Theo phong tục, con gái không được ghi tên ở đây. Nếu ai không đẻ được con trai thì dưới tên mình sẽ không có nhánh, và coi như tuyệt tự, tuyệt tôn.

Ông Nguyễn Xuân Thủ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết: "Dòng gia phả này có khoảng 225 đinh. Tính là toàn con trai, không tính con gái. Chính vì vậy mà tư tưởng của Việt Nam vẫn trọng nam khinh nữ. Vẫn muốn có con trai để nối dõi tông đường".

Cũng chính vì thế mà những cuộc vận động người dân không lựa chọn giới tính khi sinh con chưa bao giờ dễ dàng với những cán bộ làm công tác dân số.

Anh Nguyễn Xuân Thọ, Cán bộ dân số xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội chia sẻ "Vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh xảy ra rất nhiều ở những hộ sinh con thứ 3. Ngoài yếu tố tuyên truyền, chưa có chế tài gì xử phạt. Khi tôi đến tuyên truyền người dân nói tôi đẻ tôi nuôi chứ anh không phải lo. Thế nên trong công tác tuyên truyền thấy nản chí hơn rất nhiều".

Mặc dù đã có 3 con gái, nhưng chị Nguyễn Thị Phượng vẫn đang nuôi quyết tâm sinh cho được một cậu con trai. Chị Nguyễn Thị Phượng thổ lộ: "Đẻ 3 đứa con gái, không được bằng người ta thì cũng thua thiệt. Ý muốn cũng được 1 cậu ấm nữa thì nó vui cho cả gia đình".

Khác với chị Phượng và không nghĩ đẻ con gái một bề là thua thiệt, chị Chức tự hào vì mình đã có 2 cô con gái rất ngoan. Nhưng người phụ nữ này, lại đang phải mang thai đứa con thứ 3 theo ý muốn của chồng.

"Như bản thân mình thì chẳng muốn đẻ đứa nào nữa. Chỉ 2 đứa con gái là nuôi cho nó ăn học thôi. Nhưng bây giờ chồng muốn thì mình phải chiều theo đẻ thêm đứa nữa. Như thế thì vất hơn, 2 chị nó không bằng các bạn", chị Hà Thị Chức nói.

Thế nhưng, nỗi buồn tủi của mẹ con chị Chức cũng không thể ngăn được quyết tâm của người đàn ông duy nhất trong gia đình.

Anh Kiều Văn Đào, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, chồng chị Chức, cho biết lý do động viên vợ cố sinh thêm con sau khi đã có 2 bé gái: "Bữa nay nếu có được đứa con trai thì nay mai còn hương khói tổ tiên. Chứ chẳng nhẽ để con gái chống gậy bố à. Nói chung trời sinh voi thì trời cũng sinh cỏ. Cố bao giờ có con trai thì thôi chứ".

Và cũng vì cố, nên ở xã Cổ Đông, có những gia đình sinh đến 6 người con chỉ bởi 5 người trước đều là con gái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước