Khoảng cách vô hình giữa cha mẹ và con cái: Đừng để đến lúc quá xa

Việt Hoàng, Đình Hải, Mạnh Hùng-Thứ bảy, ngày 02/04/2022 19:47 GMT+7

VTV.vn - Những xung đột thế hệ tạo ra một khoảng cách vô hình trong tình cảm trong gia đình, đôi khi còn gây ra những tổn thương không đáng có cho cả hai phía.

Sự khác biệt từ cách nghĩ đến hành động vô hình chung tạo ra những khoảng cách vô hình giữa các thành viên trong gia đình. Đây là một vấn đề không mới nhưng lại đáng suy ngẫm nhiều hơn.

Chỉ trong 10 ngày qua, thống kê sơ bộ, đã xảy ra 3 vụ học sinh tự tử. Trước những câu chuyện đau lòng ấy, những người làm cha, làm mẹ cảm thấy vô cùng đau xót.

Một số phụ huynh bàng hoàng khi biết ý định tự tử có thể đã xuất hiện trong con từ rất lâu rồi mà bản thân không hề hay biết. Họ chợt nhận ra, từ lúc nào giữa ba mẹ và con cái tuy ở cạnh nhau nhưng khoảng cách trong suy nghĩ lại xa nhau đến thế?

Khoảng cách vô hình giữa cha mẹ và con cái: Đừng để đến lúc quá xa - Ảnh 1.

Sự khác biệt thế hệ có thể tạo ra khoảng cách vô hình giữa cha mẹ và con cái, đôi khi còn gây ra những tổn thương không đáng có. Đây là vấn đề tâm lý đáng báo động trong xã hội hiện đại.

Là những người làm cha, làm mẹ, mỗi người đều ít nhiều đặt kỳ vọng vào những đứa con của mình. Điều này, đặt lên vai các em gánh nặng, lâu ngày sẽ trở thành "bức tường thành" đầy khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, lâu dần, trẻ càng dễ sống khép kín.

Vừa là giáo viên, vừa là người mẹ, lắng nghe nhiều tâm sự của học sinh, chị Tới tự hỏi rằng từ lúc nào giữa ba mẹ và con trở nên có khoảng cách đến thế.

Trước những áp lực và xung đột về thế hệ, trẻ bị trầm cảm hay gặp các vấn đề về tâm lý thậm chí chọn tự tử như một cách để giải thoát. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hơn 800.000 người chọn tự tử và trung bình, cứ 40 giây lại có một người nào đó lại đang cố gắng tự lấy đi mạng sống của chính họ.

Tiến sĩ Vũ Thu Hương - Chuyên gia giáo dục lý giải: "Các con có thể có những hiểu nhầm cho rằng là cha mẹ có những hành vi như vậy là không yêu thương mình. Các con sẽ rơi vào tình trạng rất cô độc, dễ dàng bị lôi kéo vào những trào lưu nguy hiểm khác nên chỉ vì một lý do rất nhỏ thôi thì các con cũng có thể bùng nổ và biến thành hành động rất tiêu cực".

Từng áp lực, bức xúc nhỏ mỗi ngày tích tụ thành lớn rồi dẫn đến hệ quả không lường trước được. Và có lẽ rằng, đến lúc đó khoảng cách giữa bố mẹ và con cái đã quá xa rồi. Bạn có bao giờ tự hỏi: "Đã bao lâu rồi bạn không ôm con của mình?".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước